Nhà cùng cầu nguyện cho gia đình Lan, đặc biệt là ba của Lan và em gái.
Cách đây 2 ngày, vậy là vào khoảng ngày 29/6/2011. Ba và em gái của Lan đã bị tai nạn giao thồng, Được đưa vào bệnh viện ở Đà Lạt. Tình hình ba của Lan bị chấn thương sọ não, hiện giờ vẫn đang bất tỉnh và đang được cấp cứu. Em gái của Lan cũng bị thương ở đầu, đang nghi ngờ bị máu tụ ở não, đang được theo dõi khoa hồi sức. Hiện trạng rất khó khăn.
Cả nhà cùng cầu nguyện. Xin Chúa luôn ở cùng gia đình lan trong lúc khó khăn này.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Lời Cầu Nguyện, Lời bài hát giàng sinh hay nhất năm 2011.
- Xin cả nhà cầu nguyện cho em của gió
- Xin Chúa thương xót cha Giacôbê và 13 bạn trẻ công giáo Việt Nam
- Xin cả nhà cầu nguyện cho anh trai
- Xin cầu nguyện cho ông của một người bạn
- Xin cầu nguyện cho cô của Dương
- Xin cầu nguyện cùng tom
- Xin cầu nguyện cho chị Anne Thành, nhóm SVCG Bồ Câu Trắng
- Xin cầu nguyện cho người bạn của mình vừa được Chúa gọi về với Người
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria vừa mới qua đời