+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tôi Biết Yêu

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Tôi Biết Yêu

    Cách đây không lâu có người hỏi mình, “Thưa Cha, Cha đi tu từ lúc mấy tuổi?” Mình trả lời là mình đi tu từ lúc 15 tuổi. Người đó liền nói, “Cha đi tu sớm như vậy chắc chưa biết yêu là gì.”

    Chắc một số các bạn cũng nghĩ như vậy? Xin thưa với các bạn là mình biết yêu, đã yêu, đang yêu, và sẽ tiếp tục yêu; vì mình cũng có trái tim rung động như mọi người.

    Khi đề cập đến trái tim là phải nói đến tình yêu. Đúng thế, trái tim thường được tượng trưng cho tình yêu, cảm tình, và những thái độ bày tỏ tư tưởng ước muốn của tấm lòng ra bề ngoài. Hơn nữa, trái tim còn là biểu tượng cho một sự gì trọn vẹn, thiêng liêng cao quý, tư riêng, và chân thành nhất mà chúng ta có thể trao cho người khác. Nó là một bằng chứng cụ thể nhất để bảo đảm cho lời nói yêu đương mà người ta trao nhau trong mối tình con người với con người.

    Giáo Lý Công Giao dậy rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người thật. Người được cưu mang và sinh bởi lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người…Do đó, Chúa Giêsu cũng có một trái tim và trái tim đó được biểu lộ cho tấm lòng, cho tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha và nhân loại.

    Trong suốt tháng 6 vừa qua chúng ta cùng với Giáo Hội tôn sùng Trái Tim Chúa. Khi tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu chúng ta không phải tôn kính một phần cơ thể của Ngài, cũng không phải là tôn kính một di vật của Ngài, cho dù di vật đó rất quý giá. Nhưng, như đã nói, trái tim là biểu tượng của tình yêu, cho nên tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu là tôn kính Tình Yêu của Ngài.

    Bản tính của tình yêu là muốn chia sẻ sự tốt lành của mình cho người khác. Khi một người thật sự yêu thương ai thì họ sẽ chia sẻ sự tốt lành của họ cho người yêu bằng những lời lẽ hiền từ, những tư tưởng và công việc bái ái. Thánh Gioan đã viết, “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Và ngài đã chia sẻ tình yêu đó cho nhân loại. Chính Chúa Giêsu đã nói về tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian, “Thiên Chúa yêu thương thế gian quá mức đã ban Người Con duy nhất của Người cho thế gian” (Gn 3:16). Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian được thể hiện qua Tình yêu của Chúa Giêsu.

    Tình yêu của Chúa Giêsu như thế nào? Tình yêu của Chúa Giêsu là một tình yêu trao ban nhưng không, tình yêu tha thứ, và một tình yêu tự hiến. Ngài đã trao ban thời giờ để giảng dậy muôn dân đến mức độ không có thời gian nghỉ ngơi. Ngài đã trao ban Mình-Máu Thánh Ngài để nuôi dưỡng nhân loại. Ngài đã yêu thương nhân loại với một tình yêu tha thứ: tha thứ cho Maria Mađalêna, cho người đàn bà ngoại tình, cho Phêrô, và cho tất cả các kẻ giết người. Ngài còn yêu thương nhân loại bằng một tình yêu tự hiến, đến mức dám chết vì yêu, đến nỗi còn một chút máu và nước cuối cùng Ngài cũng cho đi. Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian đã tới tuyệt độ khi lưỡi đồng đâm tan nát Trái Tim Chúa Giêsu trên thập giá. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã yêu thương đến mức tối đa không thể nào yêu thương hơn được nữa, và Ngài đã yêu thương tất cả mọi người: từ những người thân (Mẹ Maria và các môn đệ) cho đến kẻ xa lạ (hai tên tử tội) và cho đến kẻ hành hạ mình (quân lính).

    Khi tạo dựng chúng ta, Chúa cũng ban cho mỗi người một trái tim sống động để yêu. Ngài cũng dậy chúng ta phải dùng trái tim để yeu Ngài và tha nhân. Vì lý do này mà lúc đầu mình nói là mình biết yêu. Khong chỉ mình Toản, nhưng các bạn cũng như mọi người đều đã yêu, đang yêu, và còn yêu mãi. Những ai khong dùng trái tim để yêu và những ai không được yêu thì xem như đã chết. Vì thế người ta thường nói, “Sống không tình yêu thì như chết mà biết thở.” Nhìn vào xã hội ngày nay, ta thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ con người đang yêu và yêu mạnh. Những phim ảnh, quảng cáo, và nhiều mặt hàng khác đều mang tính chất tình yêu. Ngoài ra còn có nhiều người hoạt động tông đồ và phục vụ tha nhân trong xã hội, cộng đoàn, và diễn đàn vì tình yêu.

    Nhưng, tại sao nhiều người còn thất bại trong tình yêu? Tại sao còn nhiều người không nhận thấy hạnh phúc trong những công việc yêu thương đó? Phái chăng họ chưa yêu như Chúa yêu? Phải chăng họ chưa yêu và phục vụ với một tình yêu biết lắng nghe, tha thứ, trung thành, trao ban, âm thầm phục vụ, và tự hiến như Chúa? Có lẽ thay vì trao ban nhưng không thì họ lai mong mỏi đáp trả. Thay vì âm thầm phục vụ trong yêu thương thì lại thì thầm những lời không tốt đẹp. Hoặc cầu mong sao có người nhận thức những việc họ làm và ban cho một chút danh dự.

    Mục sư Martin Luther King, người đã hy sinh mạng sống để tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da mầu, đã viết trong nhật ký như sau:


    Tôi rất hãnh diện nếu ngày tôi qua đời ai đó kể lại rằng Martin Luther King là người đã cố gắng sống vì yêu thương. Ngày đó tôi mong muốn các bạn sẽ có thể nói rằng tôi đã cố gắng sống cho công lý, rằng tôi đã đồng hành với những ai thực thi công lý, rằng tôi đã dấn thân để đem lại cơm bánh cho những người đói khổ, rằng tôi đã luôn luôn cho kẻ rách rưới ăn mặc. Tôi mong rằng ngày đó các bạn sẽ nói tôi đã xả thân để thăm viếng những người tù tội và yêu thương phục vụ mọi người. Còn tất cả những thứ khác, như giải Nobel hòa bình và lời ca tụng đều không có gì quan trọng.

    Các bạn mến,

    Tình yêu, như một cây cảnh, cần phải được châm bón hằng ngày vì nếu không nó sẽ héo tàn. Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa, xin mới các bạn cùng kiểm điểm lại tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúa đã tạo dựng ta theo hình ảnh Chúa. Ngài đã phú bẩm cho ta một trái tim để yêu. Nhưng không phải yêu như người đời yêu mà là yêu như Chúa yêu. Xin Thánh Tâm Chúa giúp chúng ta luôn biết tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống trong yêu thương và phục vụ, nhất là yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ trong gia đình, cộng đoàn, và xã hội. Để được thế ta cần đến với Khiết Tâm Mẹ, một Khiêt Tâm đã sống yêu thương như Thánh Tâm Chúa. Mẹ sẽ giúp ta sốngyêu thương, hiền lành, và khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã mời gọi: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:19).


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 01-07-2011 lúc 01:11 PM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 16 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (01-07-2011),allihavetogive (01-07-2011),An Vi (10-05-2012),hoamaudon (01-07-2011),JB. Sĩ Trọng (17-08-2011),Lan Anh (02-07-2011),maria_thtruc (01-07-2011),Pere Joseph (03-07-2011),Phù thủy nhỏ (01-07-2011),smiles (02-07-2011),Tâm Nhiên (01-07-2011),tho ngoc (01-07-2011),thuyvu (01-07-2011),tiểu yêu (02-07-2011)

  3. #2
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Talking

    Cảm ơn cha vì bài viết thật sâu sắc. Con bị đánh động thật sự bởi đoạn:
    Phải chăng họ chưa yêu và phục vụ với một tình yêu biết lắng nghe, tha thứ, trung thành, trao ban, âm thầm phục vụ, và tự hiến như Chúa? Có lẽ thay vì trao ban nhưng không thì họ lai mong mỏi đáp trả. Thay vì âm thầm phục vụ trong yêu thương thì lại thì thầm những lời không tốt đẹp. Hoặc cầu mong sao có người nhận thức những việc họ làm và ban cho một chút danh dự.
    Tự vấn mình...
    để trưởng thành hơn trong tình yêu!


    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  4. 10 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (02-07-2011),An Vi (10-05-2012),hoamaudon (01-07-2011),Lan Anh (02-07-2011),maria_thtruc (01-07-2011),Pere Joseph (03-07-2011),Phù thủy nhỏ (01-07-2011),smiles (02-07-2011),sonlamkp (02-07-2011),thuyvu (01-07-2011)

  5. #3
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Tôi biết yêu

    Trích Nguyên văn bởi Padre Paolo Xem bài viết
    Tình yêu, như một cây cảnh, cần phải được châm bón hằng ngày vì nếu không nó sẽ héo tàn. Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa, xin mới các bạn cùng kiểm điểm lại tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúa đã tạo dựng ta theo hình ảnh Chúa. Ngài đã phú bẩm cho ta một trái tim để yêu. Nhưng không phải yêu như người đời yêu mà là yêu như Chúa yêu. Xin Thánh Tâm Chúa giúp chúng ta luôn biết tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống trong yêu thương và phục vụ, nhất là yêu thương và phục vụ những người nghèo khổ trong gia đình, cộng đoàn, và xã hội. Để được thế ta cần đến với Khiết Tâm Mẹ, một Khiêt Tâm đã sống yêu thương như Thánh Tâm Chúa. Mẹ sẽ giúp ta sốngyêu thương, hiền lành, và khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã mời gọi: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:19).

    Padre Paolo
    Cám ơn cha đã chia sẻ một bài viết thật sâu sắc về Tình yêu của Thiên Chúa.
    Lạy Chúa, xin dạy con yêu và mở lòng con ra để yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương nhân loại.
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  6. 4 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (02-07-2011),Pere Joseph (03-07-2011),smiles (02-07-2011),sonlamkp (02-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình