Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 677
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Phù thủy nhỏ
Đến từ: gioitreconggiao.org
Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
Cảm ơn 5,206
Được cảm ơn 6,163 lần
trong 811 bài viết
Con cảm ơn Cha nhiều ạ. Bài phân tích nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc.
Câu chuyện của Cha đánh động con nhiều điều, con xin mạn phép được chia sẻ cùng Cha và mọi người.
Trước hết, con thiết nghĩ sướng- khổ thực ra không có khái niệm rõ ràng. Khi con nhìn xuống, thấy mọi nguời không ai được như mình, đó là hanh phúc chăng? Niềm hạnh phúc đó liệu có trọn vẹn khi con không cảm nhận được cái khổ của người khác, khi con không biết chia sẻ, đồng cảm với cái khổ đó? Chính con đang khổ nhưng con lại không hay biết! Còn khi con nhìn lên, thấy mình không được như người ta, thì đó là khổ, con có cảm nhận được rằng chúng ta đang vác thập giá cùng Chúa Giê-su đó, có Ngài cùng đồng hành, cùng vác nặng, thiết nghĩ trong niềm tin của một Ki-tô hữu, còn niềm hạnh phúc nào hơn thế.
Có đôi khi con gặp thử thách, con miệt mài sốt sắng cầu nguyện cùng Chúa, con thấy niềm tin của mình vững mạnh biết bao. Nhưng trong niềm vui hân hoan, con lại quên cảm tạ Chúa vì hồng ân Ngài ban tặng.
Sướng- khổ, những khái niệm, có hay không chỉ là do cách nhìn nhận của mỗi người, biết cách chia sẻ niềm hạnh phúc, thì niềm hạnh phúc đó sẽ nhân lên, biết cách cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cơn đau khổ, thì mới biết trân trọng nó.
Nhưng đó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời, niềm hạnh phúc thật sự con cảm nhận được, chính là lúc con biết nghe lời Chúa, biết sống và chia sẻ cùng anh chị em mình, trong tình yêu Thiên Chúa, Ngài là niềm vui trọn vẹn và vĩnh cửu của con.
Lạy Chúa, xin cho mỗi bạn trẻ chúng con biết cảm nhận trọn vẹn thánh giá tình yêu của Ngài.
Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 10-07-2011 lúc 01:07 AM
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
^^