+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Cà phê có vị yêu thương

  1. #1
    Teresa Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 42
    Tên thật:
    Võ Thị Yến Nhi
    Đến từ: Buôn Ma Thuột
    Sở thích: những điều bình dị ^^
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    360
    Được cảm ơn 428 lần
    trong 48 bài viết

    Cà phê có vị yêu thương

    Cà phê là thứ đồ uống yêu thích của nó.
    Cà phê mỗi khi nó lên thăm ngoại, ngủ lại với ngoại. Sáng, ông ngoại vẫn giữ thói quen dậy sớm, pha cà phê để ủ nóng, tập thể dục ở trước nhà, đọc kinh sáng rồi mới vô uống. Nó dậy sớm, đọc kinh cùng ông bà. Ông sớt cà phê cho nó cùng uống. Nó thấy nhớ hồi cấp 3, còn ở với ngoại để đi học. Bữa nào nó dậy sớm ôn bài đi thi, bà ngoại cũng pha cho nó một ly cà phê sữa ấm nóng, mang vào tận bàn học. Cà phê có vị quan tâm, yêu thương của ngoại...

    Cà phê mỗi khi chị em nó phụ dì dượng làm bánh vào những ngày đông khách. Cả nhà làm quên ăn quên ngủ, buổi trưa là những ly đen đá cùng những tiếng cười giòn tan xua đi bao mệt nhọc. Cà phê có vị đoàn kết, yêu thương của anh chị em một nhà…

    Cà phê mỗi khi nó còn ở nhà với ba mẹ. Mẹ pha cà phê cho ba, mẹ và nó. Ba vẫn trêu mẹ tham lam, pha cho mẹ một ly thiệt bự, còn ba ly chút xíu à. Thiệt ra là ba uống đặc, mẹ pha cho ba 1 tách. Còn mẹ uống cà phê sữa, loãng hơn nên pha trong ly. Cà phê ko thể thiếu đối với ba mẹ vào mỗi sáng, và giờ là với nó. Nó yêu những buổi sáng, cùng cả nhà coi ti vi, nhấm nháp ly cà phê thơm ngon, với vị đắng của cà phê, vị ngọt của sữa và cả vị yêu thương, hạnh phúc...

    Nếu có ai hỏi nó: Tại sao lại thích uống cà phê như vậy? Nó sẽ trả lời: Vì cà phê có vị yêu thương.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    " Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Ngài." (Dt 13,21)


  2. 17 thành viên đã cảm ơn Teresa Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-07-2011),allihavetogive (10-07-2011),heocoi (10-07-2011),J love Y (10-02-2012),JB. Sĩ Trọng (14-02-2012),Lan Anh (09-07-2011),lucia01992 (09-07-2011),Mai Cồ (10-07-2011),nguahoangtvt (10-02-2012),Pham Du (10-07-2011),Sky (09-07-2011),sonlamkp (09-07-2011),Tâm Nhiên (10-07-2011),tho ngoc (10-07-2011),thuyvu (09-07-2011),Tin Yeu (12-07-2011)

  3. #2
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Lướt Cùng Cảm Xúc >> Cà Phê có vị yêu thương.

    Hi, G7 tham gia nhé. Về mặt khoa học, Caphe có tác dụng tốt cho cơ thể, vì thế cũng cần caphe cho mỗi ngày. Dù đó không phải là thức uống ưa thích nhưng là một thói quen và nếu G7 thiếu 1 ly caphe mỗi ngày thì uể oải trống vắng lắm.

    Ở Saigon này không chỗ nào là không có cafe, từ quán cafe vỉa hè cho đến các quán sang trọng dành cho dân văn phòng. Người Saigon uống cafe như một thức uống tất yếu. Quán Cafe trở nên thân thuộc để nhâm nhi mổi sáng, để ngắm đường phố giết thời gian, để gặp gỡ bạn bè, hẹn gặp khách hàng, thỏa thuận làm ăn... mà một nữa lượng người vào quán chẳng thèm uống một giọt cafe nào. Caphe một mình cũng rất là thú vị, ngồi một mình ngắm người ta giết thời gian , thưởng thức giá trị bản thân hay có đủ không gian thời gian cá nhân để suy tư về việc nào đó. G7 đôi khi cũng thích cafe một mình, nhưng bây giờ thì cho rằng đó là biểu hiện của sự trầm cảm, căng thẳng tột độ ... Người Saigon lúc nào cũng uống cafe được, sáng trưa chiều tối và cả ban đêm. Chất lượng ly caphe saigon không còn đủ đô để người saigon phải mất ngủ nữa rồi hay là do tốc độ cuộc sống không làm người saigon đủ sức khỏe để thức nữa ?

    Nếu có ai hỏi sao lại thích cafe như vậy, G7 sẽ tỏ ra ngạc nhiên vì tại sao người đó không thích cafe ^^! Đơn giản Cafe chỉ là Cafe thôi, nhưng là thức uống tất yếu nơi thành thị.

  4. 11 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-07-2011),allihavetogive (10-07-2011),heocoi (10-07-2011),J love Y (10-02-2012),Lan Anh (10-07-2011),Mai Cồ (10-07-2011),nguahoangtvt (10-02-2012),Pham Du (10-07-2011),smiles (10-07-2011),Tâm Nhiên (10-07-2011),tho ngoc (10-07-2011)

  5. #3
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Cà phê có vị yêu thương!
    Từ đó đến giờ, tôi chỉ uống cà phê để giúp mình sảng khoái, tỉnh táo trong việc học, trong công việc. Khi đọc bài này tôi chợt nhớ, mình đã từng có vị cà phê yêu thương. Tôi nhớ nhất là lần đầu tiên mình được thử hương vị cà phê. Đó là những ly cà phê "nhão" được pha lần 2 sau khi ba tôi đã pha. Nó không thật sự đắng nhưng nó chứa đựng những hương vị yêu thương. Mỗi sáng tôi chỉ muốn đợi ba uống cà phê để được thưởng thức cùng với ba. Đó là hương vị cà phê riêng của tôi. Hương vị giúp ba tôi tỉnh tao trong một ngày để lao động nuôi nấng tôi. Ôi, nhớ quá những ly cà phê yêu thương của ba.

  6. 12 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-07-2011),allihavetogive (10-07-2011),J love Y (10-02-2012),JB. Sĩ Trọng (14-02-2012),Lan Anh (10-07-2011),nguahoangtvt (10-02-2012),Pham Du (10-07-2011),phuongthao (11-03-2012),sonlamkp (10-07-2011),Tâm Nhiên (10-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-07-2011),tho ngoc (10-07-2011)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Teresa Bông Hoa Nhỏ Xem bài viết
    Nếu có ai hỏi nó: Tại sao lại thích uống cà phê như vậy? Nó sẽ trả lời: Vì cà phê có vị yêu thương.
    Có người gọi cà phê là nỗi nhớ, là giọt đắng, và bây giờ LA biết thêm cà phê "có hương vị của yêu thương".
    Hì hì hì! ACE nhà mình thế nào cũng bị các nhà thơ kiện, vì đã dành hết những yêu thương, và cả những lời "hoa mỹ" cho cà phê rồi đó.
    Đừng cười lớn, nếu LA kể...chỉ thích hương thơm của cà phê chứ không dám uống dù rất thèm. LA thường dụ khị mọi người uống...chỉ để được thưởng thức ké mùi thơm.
    Cám ơn Teresa Bông Hoa Nhỏ, G7, Maicồ đã chia sẻ những trải nghiệm yêu thương qua hương vị cà phê. Chỉ có những yêu thương tràn đầy mới cảm nghiệm được như thế.
    Ước gì mọi người điều cảm nhận được tất cả những yêu thương từ tha nhân, từ người thân, và từ bạn bè đáng yêu, đáng mến và cả những người khó yêu.
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 10-07-2011 lúc 10:40 PM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  8. 6 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-02-2012),J love Y (10-02-2012),Mai Cồ (10-07-2011),nguahoangtvt (10-02-2012),Teresa Bông Hoa Nhỏ (11-07-2011),tho ngoc (10-07-2011)

  9. #5
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Mình ít uống cà phê lắm,nhưng có lần mới đây Cha của mình hỏi rằng :" uống cà phê không?".Mình cười và nói với Cha:"Nếu Cha uống một mình thì con sẽ uống với Cha!" Cha chọc tôi rằng:"Cà phê ôm uống không?"..mình đơn sơ trả lời:" con biết rồi,cà phê ôm ly phải không Cha vì ôm cái ly mới uống được cà phê"..Cha lại nói:"ôm người chứ ai ôm ly" và rồi Cha nói :" Cha ôm con và uống cà phê "..Mình vui lắm,nếu được Cha ôm vào lòng thì thật hạnh phúc...cứ ngỡ rằng cà phê là đắng! Nhưng thật ra cà phê có vị yêu thương.Và rồi ngày hôm nay đi học,bạn mình có mua cho mình 1 ly càphê,tự dưng nó làm mình nhớ tới Cha rất nhiều,lúc ấy mình chỉ ứơc sao mình đang được ở trong vòng tay của người Cha thân yêu nhất trên đời!!!
    Đừng khóc khi mặt trời đi mất bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng các vì sao.


  10. 4 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-02-2012),nguahoangtvt (10-02-2012),phuongthao (14-02-2012),Sky (10-02-2012)

  11. #6
    nguahoangtvt's Avatar
    Trạng thái :   nguahoangtvt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 214
    Tên Thánh:
    Phê rô
    Tên thật:
    Trần Văn Tuyến
    Đến từ: Xứ Sơn Bình, Hạt Bình Giã, Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam
    Sở thích: Du Lịch, ICT, game, xem phim hành động,...
    Nghề nghiệp: Sale team Leader at Lotte Xylitol
    Cảm ơn
    1,843
    Được cảm ơn 1,070 lần
    trong 229 bài viết
    Không biết mình biết uống cà phê từ lúc nào nữa, quê mình không phải Tây Nguyên, cũng chẳng phải Bình Phước. Dẫu rằng khi nói đến cái tên của quê hương mình khi nói ra ai cũng nghĩ đến mùi biển, nhưng nhà mình hàng năm vẫn chăm sóc và thu hoạch cà phê. Dù rằng không bao nhiêu nhưng xay uống thì có thừa.
    Những năm gần đây xa nhà, nên cũng ít khi thu hoạch cà phê với ba mẹ. Mỗi sáng làm việc thì khoảng 9-10h hết việc,mình lại nấu nước sôi, hỏi cha:"Cha ơi! Cha uống cà phê không?" "Mi pha uống đi". " Cha uống không con pha cho","Uhm, mi pha đại đi" Thế là 2 li cà phê nóng hổi được bưng ra bàn salon. 2 cha con đàm đạo đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ thời sự cho đến thị trường,... Hi, đó là những khoảnh khắc mà mình có thể dành tình cảm cho cha. Không phải thèm cà phê nhưng thèm được ngồi nói chuyện để cha con gần gũi và vui vẻ hơn. :)

  12. 2 thành viên đã cảm ơn nguahoangtvt vì bài viết này:

    J love Y (11-02-2012),phuongthao (11-03-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình