+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Sồ 5, Con Số An Toàn!

  1. #1
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết

    Sồ 5, Con Số An Toàn!

    Số 5, Con Số An Toàn!

    Số 5, con số an toàn. Mới đầu nghe thì nó có vẻ như thế nào ấy. Nhưng Maudon chắc chắn, không 1 học sinh sinh viên nào mà không muốn mình được diểm cao. Đó chỉ là nói với những người có học lực khá giỏi thôi. Vậy còn học sinh sinh viên với lực học trung bình và yếu thì sao, họ cũng muốn lắm chứ nhưng đôi lúc khả năng của họ thì khó có thể, họ chỉ muốn có số điểm an toàn mà thôi để vượt qua

    Đó chỉ là ví dụ điển hình để mọi người dễ hiểu hơn.

    Vấn đề chính mà Maudon muốn nói đây không chỉ ở trong môi trường học tập mà còn ngoài xã hội nữa. Nó có vẻ hơi ná ná giống nhau về nghĩa nhưng mỗi tình huống thì lại khác nhau. Xã hội không giống trong trường học, họ không nhân nhượng cho mình bao giờ. Họ có thể loại bỏ mình bất cứ lúc nào nếu mình cứ đứng ở vị trí an toàn hay còn gọi là con số 5. Xã hội luôn mong muốn có người thành tài, muốn có người luôn tự cố gắng phát triển bản thân.

    Vậy nếu cứ giữ mức an toàn thì sao? Thiệt là khó để tồn tại.

    Giữ mức an toàn thì bản thân khó có thể mởi rộng trí óc, khó có thể nhận biết được diều mình làm đúng hay sai.

    Trong cuộc sống thì không ai là người hoàn hảo cả, cũng có lúc tệ cũng có lúc tốt ( dưới 5 và trên 5 )

    Maudon chia sẻ với cả nhà nhé ( ngay chính bản thân Maudon):

    Thứ 1: Maudon chỉ khoái commemt bài viết của người khác và post thì ít. Tuy chỉ là bài ngắn thôi nhưng đôi lúc làm cũng không xong. Nhớ 1 lần, maudon có post bài không ghi nguồn gốc thế là bị BQT nhắn tin.

    Thứ 2: Không viết hoa đầu dòng và sau dấu chấm=> BQT nhắn tin lần 2.
    Thứ 3: không viết Hoa tên Thánh bị Dì San San phạt 5 kinh.

    => 3 ví dụ diển hình của Maudon. Lúc đầu,Maudon post bài không ghi nguồn gốc, Maudon ái náy trong lòng lắm, tự ái nữa rồi tự nhủ giờ chẳng có mặt mũi nào mà lên diễn đàn nữa. Mà nếu có gặp admin thì cũng chẳng biết giấu mặt ở đâu. Sau thời gian suy nghĩ, chẳng lẽ mình cứ trốn trong quả bí mãi thôi à. Muốn gặp gỡ với mọi người mà mình cứ giữ cái tự ái thì cũng không được ( con số 5 an toàn ). Sau khi suy xét kỹ lưỡng, Maudon bỏ cái tự ái sang một bên, chấp nhận thực tế. Dần dần làm quen được thực tế hơn, từ đây cảm thấy thoải mải hơn dù là bị nhắc nhở nhiều ( vượt lên được con số 5). Cảm thấy hoàn thiện mình hơn. Nhưng chỉ đối với gia đình GTCG. Còn ở ngoài thì sao? Họ có nhắc nhở cho mình hem, có lẽ là không ( bởi thế giới không công bằng)

    Maudon có câu châm ngôn: “Con người không có sai lầm thì không bao giờ thay đổi”

    Đây chỉ là phạm vi nhỏ mà Maudon thủ thỉ với cả nhà. Chúc cả nhà có những suy nghĩ thông thoáng đặc biệt là ACE nào đang trong hoàn cảnh này.






    Hoamaudon.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hoamaudon, 19-07-2011 lúc 11:00 PM

  2. 14 thành viên đã cảm ơn hoamaudon vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-07-2011),CucChu (13-07-2011),echcon1690 (15-07-2011),heocoi (13-07-2011),Lan Anh (15-07-2011),Mai Cồ (13-07-2011),Người Mua Diêm (13-07-2011),Padre Paolo (20-07-2011),Sky (19-07-2011),smiles (13-07-2011),sonlamkp (15-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (20-07-2011),tho ngoc (13-07-2011),thuyvu (14-07-2011)

  3. #2
    3T_thanhtuyen's Avatar
    Trạng thái :   3T_thanhtuyen đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 330
    Tên Thánh:
    Maria (15/8)
    Tên thật:
    Võ Thị Thanh Tuyền
    Đến từ: Giáo xứ Vinh Phước - Giáo phận Ban Mê Thuột
    Sở thích: Music, etc...
    Nghề nghiệp: Accountant
    Cảm ơn
    8,109
    Được cảm ơn 3,536 lần
    trong 502 bài viết
    Cuộc sống không có ai là hoàn hảo (10/10). Vì vậy, khen thay cho những ai biết chọn cho mình một con số an toàn làm giải pháp tối ưu cho mình. Nhưng không vì thế mà chỉ dừng ở đó, mình phải biết dùng chính con số an toàn đó làm bước đệm để tiến đến những con số lớn hơn ( 6, 7, 8...). Hoa Mẫu Đơn đã mạnh dạn chia sẻ những tâm tư của mình, chúc cho Hoa Mẫu Đơn sẽ vượt lên trên con số 5 và tiến thẳng mục tiêu đến con số .........9,5 nhé !
    Thân ái
    3T
    "Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi"
    _*3T*_


  4. 10 thành viên đã cảm ơn 3T_thanhtuyen vì bài viết này:

    allihavetogive (15-07-2011),echcon1690 (15-07-2011),hoamaudon (14-07-2011),Lan Anh (15-07-2011),Mai Cồ (20-07-2011),Padre Paolo (20-07-2011),Sky (19-07-2011),sonlamkp (15-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (20-07-2011),thuyvu (15-07-2011)

  5. #3
    echcon1690's Avatar
    Trạng thái :   echcon1690 đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Ngô Thị Quyên
    Đến từ: Sơn Bình/BRVT
    Sở thích: khảo cố,chụp hình hoa cỏ,sửa máy tính,đọc sách.
    Nghề nghiệp: Tìm bình an
    Cảm ơn
    1,412
    Được cảm ơn 823 lần
    trong 106 bài viết
    Đọc xong bài viết của Hoa mẫu đơn hình như là ám chỉ Quyên thì phải.
    Vì cái bệnh ưa nói nhưng lại ít suy nghĩ, đã đem tới bao nhiêu sự phiền lòng cho người khác, gây ra cớ vấp phạm cho anh chị em chỉ vì mình. Thế mà lại có thêm cái tự ái "to đùng" nữa, rất dễ buồn giận với những lời nói, hành động vô tình hay cố ý của người khác, dù là sửa dạy. Haizz, cái bệnh đó Quyên đang cố gắng sửa chữa, cả nhà thông cảm cho Quyên với nha!
    Hôm rồi, bệnh ưa nói của Quyên lại gây ra tai họa, thật sự khi nghe lời trách và sửa dạy của All thì cái tự ái lại "đùng đùng phất cờ khởi nghĩa" . Vì thế, Quyên hứa rằng sẽ không thèm quay lại diễn đàn nữa, sẽ bỏ hết, luôn offline với mọi người trong diễn đàn và chui vô "vỏ ốc" kiên cố được xây dựng bằng tính "tự mãn" của của bản thân. Thật ngớ ngẩn!!!
    Thế nhưng, như là 1 thói quen không vào thăm diễn đàn không được, chả biết sao mà nhớ mọi người lắm, muốn được tiếp tục vào diễn đàn ngó xem thế nào, được gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, thế nên đã thoát đăng nhập thành viên và chỉ vào với tư cách là khách viếng thăm. hihi
    Vô đây lại đọc được bài của Hmd, cảm thấy giống mình quá, chắc là em ý đang đánh động mình đây chứ gì! hihi. Sau đó Quyên đã quyết định online lại và tiếp tục gặp gỡ nói chuyện với mọi người tuy rằng vẫn còn cảm thấy ngượng gì đâu! hic.
    Hmd à! Cảm ơn em nhiều nha! Chị sẽ cố gắng vượt qua con số "5" của mình, để dám ở đây viết nên những lời này đây! .
    Thông qua dịp này, em cũng xin gửi lời xin lỗi rất nhiều đến 2 cha, 2 thầy, sr, anh All và các anh chị em vì suy nghĩ và lời nói thiếu cân nhắc và chưa chính chắn của em! Thành thật xin lỗi mọi người!!!
    Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian ngó qua chút, chắc đọc đến đây thì cả nhà đã tha lỗi cho em rồi chứ ạ! hihi. Cả nhà thông cảm, đáng lẽ là em phải đích thân đứng trước mọi người nói câu xin lỗi nhưng mà ngại quá!, xin chỉ "bộc bạch" ở đây thôi ạ! hihi
    Em mến chào cả nhà!
    Thay đổi nội dung bởi: echcon1690, 15-07-2011 lúc 08:14 PM
    Chúa ơi! Từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này

  6. 10 thành viên đã cảm ơn echcon1690 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (15-07-2011),hoamaudon (15-07-2011),Lan Anh (15-07-2011),Mai Cồ (20-07-2011),Padre Paolo (20-07-2011),Phù thủy nhỏ (15-07-2011),Sky (19-07-2011),smiles (18-07-2011),sonlamkp (15-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (20-07-2011)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Hoan hô ACE nhà mình không chỉ một cái, mà thật nhiều cái "bộp, bộp, bộp" vì:
    - Biết nhìn lại chính mình, điều không phải dễ.
    - Biết động viên nhau cùng tiến bộ, để cùng xây dựng GTCG vững mạnh hơn.
    - Biết nhận ra sai sót, để sửa chữa dù thật khó.
    Không biết có phải là "Mèo khen mèo dài đuôi" không ta? Nói nhỏ cho nghe nè! LA, già khú đế, già nhất...hành tinh này. Còn bị sửa lưng, bị nhắc nhở tối tăm mặt mày. Cục tự ái to đùng, cũng muốn giã biệt cuộc chơi chứ có phải không đâu. Nhưng vì...nhớ mà theo miết, nên bây giờ LA có người ái mộ nè, mấy cái dấu "hỏi, ngã" hết còn mang vác nặng nề nữa rồi. Ha ha ha! Kiêu ngạo, thầy chạy luôn!
    Chúc Hoamaudon, 3T_Thanhtuyen, echcon1690 cùng tất cả ACE nhà mình luôn an bình.
    Nguyện xin Chúa, cho chúng con biết mở lòng ra với ACE con. Và xin cho chúng con biết nhìn qua trái tim yêu thương, để chúng con cùng hiệp nhất trong trong tình yêu thương của Chúa. Amen!
    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 17-07-2011 lúc 10:41 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  8. 11 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-07-2011),allihavetogive (15-07-2011),echcon1690 (15-07-2011),hoamaudon (15-07-2011),Mai Cồ (20-07-2011),Padre Paolo (20-07-2011),Sky (19-07-2011),smiles (18-07-2011),sonlamkp (15-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (20-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (20-07-2011)

  9. #5
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Hi cả nhà,

    Smiles đọc qua và thấy bài này cũng hay, và cũng theo như ý Dì thì Smiles thiết nghĩ chúng ta là một gia đình và cái tốt của chúng ta chính là chúng ta biết san sẻ với nhau những gì mình có và biết sửa lỗi cho nhau. Cái này chính là thể hiện tình thân liên đới giữa mỗi người trong gia đình chúng ta, chúng ta không nên nghĩ đó là sửa lưng nhau.
    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 19-07-2011 lúc 10:53 PM
    Phục vụ trong yêu thương

  10. 9 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (19-07-2011),echcon1690 (21-07-2011),hoamaudon (19-07-2011),Lan Anh (20-07-2011),Mai Cồ (20-07-2011),Padre Paolo (20-07-2011),Sky (19-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (20-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (20-07-2011)

  11. #6
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Hì hì hì! Sửa lưng, sửa đầu mình, hay sửa toàn thân...chỉ là cách nói vui thôi. Nếu "sửa lưng" thiệt...hì hì hì! Chết chắc! Còn sống đâu mà tham gia, mà viết lách, mà quậy tưng bừng. Ha ha ha!
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  12. 6 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    echcon1690 (21-07-2011),hoamaudon (20-07-2011),Mai Cồ (20-07-2011),Padre Paolo (20-07-2011),smiles (20-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (20-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình