Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 106
Tên thật: Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
Cảm ơn 1,096
Được cảm ơn 1,108 lần
trong 132 bài viết

Nguyên văn bởi
San San
San San không phải là BQT, nhưng đồng hành cùng anh All từ những ngày đầu "lập nước" nên xin mạn phép trả lời như vậy để Sonlamkp bớt ấm ức, nhé.
Con cảm ơn những lời chia sẻ và nhắn nhủ của Dì. Có lẽ do cái bản tính thích sưu tầm, copy - paste nó ăn vào máu từ lâu rồi nên thế. Mong BQT và cả nhà bỏ qua, chút ấm ức của con chỉ là bé tí xíu vì cái bản tính mỏng dòn của con người chứ không dám trách móc ai. Nhân đây, tại con viết về Cuộc hành trình GTCT của mình nên cứ nói sự thật cho cả nhà cùng hiểu nhau hơn. Dù có thế nào thì hiện nay chúng ta đã là một gia đình rồi.
Có một điều mà sonlamkp phải cảm ơn GTCG, nhờ diễn đàn mà mình mới biết tự viết bài để "mua vui" cùng mọi người đó. Ít nhất thì mình cũng thấy bản thân tiến bộ trông thấy kể từ khi tham gia vào diễn đàn.
" Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"