Giật mình !!!
- Tại sao lại giật mình ???
- Không giật mình sao được khi nhìn vào ngày tham gia diễn đàn, mình cũng là 1 thành viên "cũ rích" đấy chứ...Tham gia từ những ngày đầu tháng 12/2010 luôn mà.
- Thế thì tốt chứ sao lại giật mình ??? Thành viên lâu đời rồi thì chắc cũng có không ít sự đóng góp cho diễn đàn phải không nào ?
- Àh, uhm......uhm....Nếu được thế thì nói làm gì. Để tôi kể cho bạn nghe Hành trình đến với GTCG của mình nhé.
Chặng thứ I : Lướt sóng vô tình.
Đến với GTCG như một điều tất yếu của cuộc sống,vì điều kiện khó khăn nên thời gian online của mình khá nhiều vì thế mà thường hay đi đến những website - diễn đàn công giáo tìm tài liệu - thông tin và tham gia học hỏi nhều điều.
Thú thật, ngày đầu tiên mình vào diễn đàn post một bài giảng lễ của Cha xứ với mục đích đem chút Lời Chúa đến cho mọi người, và cũng không ngại khi nói rằng mình cũng đang PR cho trang web xứ nhà.Thật tình lúc đó cũng không biết diễn đàn có sự góp mặt của hai Cha nên những bài như thế là thừa và không cần thiết (theo lời của 1 thành viên BQT đã nhắn tin cho mình khi đó). Ngay lập tức lòng tự ái của mình trỗi dậy và quyết định không tham gia diễn đàn nữa. Thế là hết !!!!
Chặng thứ II : Thăm Dò Tình Hình.
Một thời gian sau,Không nhớ rõ vì sao mình lại quay lại GTCG nữa. Có lẽ Ý Chúa là đây- anh Mầm khi lần quay trở lại này em rất giống với chị Thuyvu khi nhìn thấy tựa đề Hân Hoan Chào Hai Cha Linh Hướng. Công nhận sức hút của dòng chữ này mạnh mẽ quá, khi đó mình đã quyết định post bài đầu tiên chào mừng hai cha.
Kể từ sau đó, tôi quyết định đi "thăm dò" trong này xem "họ" hoạt động thế nào và có gì hay hơn những nơi khác đã từng tham gia hay không ? Tiếp đó là những ngày hoạt động âm thầm như lính biệt kích, hằng ngày vẫn lên diễn đàn nhưng chẳng biết làm gì ngoài vài bài bình luận vô hồn, hay chỉ nhấn nút Cảm Ơn bài của ai đó. Cũng chẳng bao giờ dám đụng đến Chatbox, vì vẫn còn tư tưởng về sự không thân thiện lắm của mọi người. Ngày đầu vào diễn đàn đã bị chặn họng rồi mà.
Chặng thứ III : Tôi đã thấy tìm một gia đình Online.
Một thời gian sau, kể từ ngày tham gia Agape lần đầu tiên (Agape 3). Thật bất ngờ quá, một luồng khí mới tràn vào phổi, một tinh thần và sức sống mới ngập tràn tâm hồn. Cuộc gặp gỡ tại Agape đã làm thay đổi rất nhiều về cảm nhận của mình với diễn đàn. Mọi người quá thân thiện, quá gần gũi và rất hòa đồng - vui vẻ.Qua đó,mình còn có cơ hội gặp gỡ và quen biết với rất nhiều ACE của gia đình GTCG. Mỗi người mỗi vẻ nhưng đều để lại trong lòng 1 ấn tựợng khó phai. Tham gia một lần mà muốn tham gia mãi cùng mọi người. Sợ lắm một ngày phải nói lời chia tay Agape !!!
Cũng từ đó,cái tên sonlamkp xuất hiện nhiều hơn trên diễn đàn. Nhưng không phải để múa máy khoe khoang tài nghệ, mà vẫn lặng lẽ nghiền ngẫm những bài viết - chia sẻ về mọi vấn đề của Hai Cha - Hai Thầy - Dì Anna , các bậc tiền bối như : Chị Lan Anh, anh All, anh Anthony.....để rồi chôm chôm các bí kíp đó làm vốn liếng và trau dồi thêm nhiều điều hay cho bản thân.
Kết luận : Nơi đây đúng là một gia đình thực sự và là nơi mà mọi người trẻ nên được biết đến.
Cầu Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình GTCG thân yêu. Nguyện Chúc từng thành viên "Từ Bố - đến Mẹ - Thầy - Dì - Cô Chú - Anh - Chị và Em" luôn dồi dào sức khoẻ và dấn thân không ngừng mệt mỏi cho giới trẻ cũng như vì sự nghiệp cao cả của Thầy Giêsu.
---------------------------------
- Bài viết này em có sử dụng đến 2 link của anh Mầm và chị ThuyVu.
- Trên đây có nói đến 1 thành viên BQT (xin được giấu tên). Thiết nghĩ lúc đầu không định nêu ra vì sẽ gây sự hiểu nhầm.Nhưng em đọc kỹ lại bài của anh All : Mời tham gia viết về GTCG tôi yêu nhất là câu " Bạn có ước mong hay góp ý gì cho một diễn đàn GTCG trong tương lai?". Thiết nghĩ cái gì hay ai cũng nói ra, thế còn vài điều tồn đọng không lẽ không được nói. Mục đích là góp ý cho sự phát triển hoàn thiện và nơi đây trở thành một gia đình tin yêu thật sự. Vì thế,em mong nhận được sự thân thiện và nhắc nhở một cách khéo léo của BQT đối với thành viên - nhất là thành viên mới của diễn đàn. Mong BQT thông cảm và bỏ qua cho lời nói thật lòng này của em.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Trẻ em nghèo và lang thang sẽ đi về đâu ?
- Mưa Sài Gòn !
- Nhật kí – những tia ấm yêu thương - mùa vọng 2012
- Ta đã làm gì?
- [Nhật Ký] Kết Nối Đoàn Tông Đồ Đội Trưởng Giáo Xứ Thanh Đa 29/09/2013
- Chúc Mừng Giáng Sinh 2012
- Viết về mái ấm GTCG thân yêu
- GTCG's Valentine.
- Ba mẹ và các anh chị ơi con xin lỗi...
- Về Mẹ dấu yêu.