+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: ĐẤT TỐT hay BỤI GAI? (Mt 13:1-9)

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    ĐẤT TỐT hay BỤI GAI? (Mt 13:1-9)

    Tuần vừa rồi hơi bận rộn nên không post bài suy niệm. Tuần này xin các bạn cùng suy bài Tin Mừng của Tuần trước.

    *****************************************

    Các bạn mến,

    Có lẽ chúng ta ai cũng đã một lần than hoặc nghe người khác phê bình về những bài giảng của các linh mục: “Cha này giảng dài,” “Cha kia giảng buồn ngủ.”…Thậm chí có người còn đi tìm nơi nào có Cha giảng ngắn để dự lễ. Nhưng cũng có những người thích nghe Lời Chúa mặc dù Cha giảng dài hay giảng khô khan. Việc đón nhận Lời Chúa không hoàn toàn lệ thuộc vào người chia sẻ, nhưng còn hệ tại thái độ đón nhận Lời Chúa của người nghe. Đoạn Tin Mừng của Thánh Matthêu về dụ ngôn Người Gieo Giống (13:1-9) là một lời mời gọi cho mỗi người chúng ta kiểm điểm và canh tân thái độ và tâm tình đón nhận Lời Chúa.

    Dụ ngôn Người Gieo Giống so sánh việc rao giảng Lời Chúa với việc gieo giống. Những hạt giống được gieo vào những mảnh đất khác nhau: mảnh đất vệ đường, mảnh đất sỏi đá, mảnh đất bụi gai, và mảnh đất tốt. Mỗi một mảnh đất đại diện cho một thái độ của những người đón nhận khi nghe Lời Chúa. Xin hỏi, “Bạn là mảnh đất nào khi Lời Chúa được gieo vào lòng bạn?” Bạn có phải là mảnh đất vệ đường nơi hạt giống không thể nẩy mầm, hay là mảnh đất sỏi đá nơi hạt giống nẩy mầm nhưng không đâm rễ, hoặc mảnh đất bụi gai nơi Lời Chúa bị bóp nghẹt vì những lo lắng trần tục, hoặc là mảnh đất tốt sinh hoa kết trái?

    Thật sự mà nói, nếu so sánh những thái độ đón nhận của người nghe với những mảnh đất khác nhau thì không chính xác vì nó thật giới hạn. Những mảnh đất thì lúc nào cũng là những mảnh đất. Còn thái độ của chúng ta có thể thay đổi. Vậy thì, “làm sao ta có thể canh tân thái độ của mình để Lời Chúa có thể nẩy mầm, đâm rễ, và sinh hoa kết trái?”

    Ngày nay có nhiều người, gìa cũng như trẻ, cảm thấy việc nghe Lời Chúa cũng như bài giảng trong Thánh Lễ thật là một gánh nặng. Trách nhiệm về thái độ thờ ơ này không chỉ tại Linh Mục, là gười truyền đạt, nhưng cả nơi người đón nhận. Các Linh Mục thường nghĩ là mình có trách nhiệm phải nói sự thật. Nhưng cũng nên xét lại cách thức mình diễn đạt sự thật đó. Ít có ai có thể đón nhận sự thật khi nó được truyền đạt cách trắng trợn. Cách thức truyền đạt sự thật để cho người nghe dễ đón nhận rất quan trọng. Vì thế mới có câu, “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Chúa Giêsu đã hoán cải bao nhiêu tâm hồn qua lời giảng dạy của Ngài. Ngài thành công không phải vì Ngài nói lên sự thật cách trắng trợn, nhưng là bằng cách dùng các dụ ngôn. Chắc chắn mọi người sẽ dễ đón nhận Lời Chúa hơn nếu các nhà truyền đạt biết dùng những lời lẽ và cách thức dịu dàng.

    Cách thức truyền đạt Lời Chúa rất quan trong, nhưng dụ ngôn trong Tin Mừng chú trọng đến thái độ đón nhận của người nghe. Qua dụ ngôn, ta thấy sự khác biệt rất quan trọng giữa những người nghe Lời Chúa và sinh hoa kết quả và những người không sinh hoa kết trái hệ tại sự hiểu biết về những gì họ đẫ nghe: “Kẻ nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường” (Mt 13:19). Sở dĩ họ không hiểu là tại “Vì lòng [họ] dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt…” (Mt 13:15). Còn những “Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả…” (Mt 13:23).

    Vậy thì điều gì làm cho một người hiểu và một người không hiểu Tin Mừng? Chính Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi này, nhất là trong Tin Mừng Thánh Gioan khi Chúa nói, “Tại sao các người không hiểu những điều ta nói? Bởi vì các người không đón nhận lời của ta” (Gn 8:43). Vậy để có thể đón nhận và hiểu Lời Chúa hầu Lời Chúa mang lại hoa trái ta cần phải đọn nhận Chúa vào trong tâm hồn và tạo một mối tương quan thân mật với Ngài. Vì chỉ khi ta có một mối tương quan thân mật với Chúa thì lúc đó ta mới có một tâm tình và thái độ xứng đáng lắng nghe và sẽ hiểu Lời Chúa để Lời Chúa sinh hoa kết trai trong mảnh đất lành.

    Xin Mẹ Maria Đồng Công giúp chúng ta biết noi gương Mẹ luôn khiêm nhường đón nhận Lời Chúa và suy niệm trong lòng (x. Lc 2:51).


    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 16-07-2011 lúc 09:59 PM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 18 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    allihavetogive (18-07-2011),An Vi (11-07-2014),Bông Hoa Nhỏ (17-07-2011),hoamaudon (16-07-2011),Honesty (11-07-2014),JB. Sĩ Trọng (17-08-2011),Lan Anh (16-07-2011),M.Goretti Ngan (11-07-2014),Mai Cồ (12-07-2014),Mari.QuynhChi (15-07-2014),nhtoan (12-07-2014),Pere Joseph (16-07-2011),sonlamkp (16-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (17-07-2011),theresalis (14-07-2014),tho ngoc (16-07-2011),thuyvu (18-07-2011),waterblue (22-07-2014)

  3. #2
    An Vi's Avatar
    Trạng thái :   An Vi đã thoát
    Tham gia : Mar 2012
    Bài gửi : 417
    Tên Thánh:
    Agnes
    Tên thật:
    Đỗ An Vi
    Đến từ: Giáo phận Mỹ Tho
    Sở thích: -
    Nghề nghiệp: -
    Cảm ơn
    1,290
    Được cảm ơn 3,251 lần
    trong 559 bài viết
    Lâu lâu vô tình đọc lại, phát hiện được những bài viết hay ^^

    “Bạn là mảnh đất nào khi Lời Chúa được gieo vào lòng bạn?”
    "Làm sao ta có thể canh tân thái độ của mình để Lời Chúa có thể nẩy mầm, đâm rễ, và sinh hoa kết trái?”

    Những câu hỏi này thật đáng để suy ngẫm, ACE chúng mình hãy tìm câu trả lời cho riêng mình trong mỗi ngày sống nhé.
    Soi mình vào tình thương của Cha trên trời, để chúng ta nhận rõ mình hơn
    Hãy nâng tâm hồn lên
    ---------An Vi---------


  4. 5 thành viên đã cảm ơn An Vi vì bài viết này:

    Honesty (11-07-2014),JB. Sĩ Trọng (11-07-2014),Mai Cồ (12-07-2014),theresalis (14-07-2014),waterblue (22-07-2014)

  5. #3
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Cùng đọc và suy ngẫm “làm sao ta có thể canh tân thái độ của mình để Lời Chúa có thể nẩy mầm, đâm rễ, và sinh hoa kết trái?”

  6. 3 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (12-07-2014),Lan Anh (13-07-2014),waterblue (22-07-2014)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Padre Paolo Xem bài viết

    Lời Chúa mang lại hoa trái ta cần phải đón nhận Chúa vào trong tâm hồn và tạo một mối tương quan thân mật với Ngài. Vì chỉ khi ta có một mối tương quan thân mật với Chúa thì lúc đó ta mới có một tâm tình và thái độ xứng đáng lắng nghe và sẽ hiểu Lời Chúa để Lời Chúa sinh hoa kết trai trong mảnh đất lành.

    Xin Mẹ Maria Đồng Công giúp chúng ta biết noi gương Mẹ luôn khiêm nhường đón nhận Lời Chúa và suy niệm trong lòng (x. Lc 2:51).


    Padre Paolo
    Cám ơn cha Paolo đã chia sẻ bài tin mừng thật ý nghĩa.
    Xin cho con được đón nhận lời Chúa cách chân thành và để lời Chúa được đơm hoa kết trái từ cuộc sống tâm linh trong tâm hồn con.
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  8. 4 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    Mai Cồ (13-07-2014),Mai Tín (13-07-2014),Mari.QuynhChi (15-07-2014),waterblue (22-07-2014)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình