-
Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 54
- Tên Thánh: Anne
- Tên thật: Gió
- Đến từ: SP
- Sở thích: đọc sách
- Nghề nghiệp: lang thang
- Cảm ơn
- 40
- Được cảm ơn 482 lần
trong 94 bài viết
Yêu....
Thân lạy Chúa ! Con biết yêu là khổ,
Yêu như Thầy con do dự , đắn đo.
Thân yếu hèn bao khắc khoải , âu lo,
Sợ ngã gục trên bước đường dâng hiến.
Cúi xin Thầy nâng bước con thẳng tiến
Trọn đường tình mà Thầy đã đi qua
Cho lòng con luôn trung tín thiết tha
Yêu lặng thầm , một tình yêu thấm thía
Dám hi sinh những quyền lợi bản thân
Cả con tim khối óc cả tinh thần
Xin dâng tặng tha nhân và bè bạn
Tình yêu Chúa .Ôi tình yêu vô hạn
Cuộc đời Ngài là ngôn ngữ của Tình Yêu.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: windy, 18-07-2011 lúc 08:27 AM
-
6 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:
allihavetogive (18-07-2011),heocoi (17-07-2011),Katherine (04-09-2011),M.Goretti Ngan (19-08-2014),Mai Cồ (17-07-2011),Pham Du (18-07-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules