HÀNH TRÌNH SA MẠC
NGƯỜI MÙ THÀNH GIÊ-RI-KHÔ (Mt 20,29-34)
(Thích hợp cho nghành Thiếu)
…..X…..
Dẫn nhập: Dựa vào câu chuyện NGƯỜI MÙ THÀNH GIÊ-RI-KHÔ, chúng ta cùng nhau chia sẻ bài học về lòng tin và lòng yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy trong tin mừng thánh Matthêu.
Diễn tiến: Dân chúng lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, họ muốn chứng kiến Chúa làm nhiều dấu lạ, họ muốn được ăn uống mà không lo lắng gì, hoặc họ muốn thoả mãn tính hiếu kỳ của mình. Chúa Giêsu đâu chỉ để ý đến những cử chỉ bên ngoài của đám đông. Ngài biết tận sâu thẳm của cỏi lòng họ. Ngài nhìn đến sự thống khổ của hai người mù, lòng tin của họ, một niềm tin vào Thiên Chúa cách tuyệt đối. Chính niềm tin đó, hai người mù đã được Chúa Giêsu chữa lành và chính lúc đó tâm hồn họ cũng được mở ra. Họ nhìn thấy, đi theo con đường Chúa đi và ca tụng tôn vinh danh Chúa.
Trạm khởi đầu: Đám đông dân chúng(một người đại diện)thổi bản tin:
Đức Giêsu sắp đi ngang qua đây, hãy tiến đến vệ đường
Suy niệm: Là một đoàn sinh trong PT/TNTT, chúng ta phải luôn biết tìm đến Chúa. Đức Giêsu chính là nền tảng sống, là linh đạo cho mỗi người chúng ta.
Trạm một: Đám đông và môn đệ Chúa.
Một môn đệ: hướng dẫn các người mù(các đội tham gia): Hãy la lớn tiến: “Lạy Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng con”. Vừa la lớn và tìm đến Chúa Giêsu.
Đám đông:(đại diện một người nói): “Im đi, các ngươi không được ồn ào, mất trật tự”
Các đội im lặng và được nhận mật thư.
Nội dung bản tin:
Vượt qua đám đông mà đến với Đức Giêsu.
Các đội dịch bản tin và các trò chơi thử thách, họ tìm đến Chúa Giêsu và kêu cầu: “Lạy Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng con”.
Suy niệm: Muốn thực sự tìm đến Chúa, phải biết vượt qua chính bản thân, tội lỗi, xác thịt, là những rào cản lớn ngăn cách chúng ta tìm thấy Chúa. Phải quyết tâm và hy sinh mọi sự mới mong tìm gặp Chúa.
Trạm hai: Chúa Giêsu.
Ngài bảo: “Các anh muốn ta làm gì cho các anh”.
Các đội đáp: “Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra”.
Chúa hỏi họ: “Hãy thể hiện lòng tin của các anh”
Các đội nhận mật thư và dịch.
Nội dung bản tin:
Hãy đến để được chữa lành tâm hồn và sáng mắt.
Suy niệm: Chỉ có lòng tin vào Thiên Chúa thì sẽ cứu độ, được chữa lành con mắt thể lý, đồng thời con mắt đức tin cũng được mở ra, tin là nhận chính mình, tin để biết được mình thuộc về Thiên Chúa.
Trạm ba: Chúa Giêsu.
Các đội trình diện và nhận mật thư.
Nội dung bản tin:
Đến điểm A (hoặc B) để chiến đấu với bóng tối.
(tất cả bịt mắt, trừ đội trưởng dẫn đường đến trạm 4).
Trạm bốn: Trận chiến
Mỗi nhóm 2 đội, bịt mắt và chiến đấu.(cách chơi: tất cả bịt mắt, trừ 2 trưởng nhóm. Mỗi người có 1 bong bong trên đầu, mỗi màu cho mỗi nhóm. Trưởng điều hành dẫn tất cả lẫn lộn vào nhau, sau đó 2 nhóm theo sự hướng dẫn của nhóm trưởng mà bóp vỡ bóng của đối phương, ai vỡ bong thì chết, rất đẽ nhầm lẫn.)
Chúa Giêsu xuất hiện, tập họp, công bố ánh sáng đã chiến thắng, tháo khăn bịt mắt cho mọi người.
Kết thúc trò chơi:
Các bạn thân mến! bóng tối bị đẩy lùi và ánh sáng đã chiến thắng. Những ai tin vào danh Thiên Chúa, sẽ được cứu rỗi. Vì lòng tin, họ xứng đáng đón nhận tình yêu Thiên Chúa. Họ cảm tạ, tôn vinh và ca tụng danh Chúa. Họ đã chọn đúng con đường tương lai, con đường chính Đức Kitô đã đi.
Đoàn TNTT của chúng ta đang như những người mù, cần được Chúa chữa lành. Chúng ta hãy noi gương người mù trong tin mừng Matthêu, là mẫu người môn đệ phục vụ trên mọi nẻo đường Đức Giêsu đã đi qua. Con đường vinh quang của Chúa là con đường thập giá và con đường ấy luôn được định hướng bởi thánh ý Thiên Chúa Cha.
Kỷ niệm trại vui tất niên 2009, Gx Kim long


Trưởng GB. Lê Xuân Phước , GX Kim Long,TGP Huế

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: