Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Thách thức cùng bán nguyệt - Kỳ IV - Agape 7

  1. #1
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết

    Thách thức cùng bán nguyệt - Kỳ IV - Agape 7

    Xin chào cả nhà tuần mới, hôm qua Mầm không đi Agape được cũng tiếc hùi hụi. Nghe đâu hôm qua không nhiều mem đi lắm nhưng được cái có nhiều tiết mục hay, đành chờ đợi xem nhật lý vậy. Thế nhưng, nếu chờ không không thì cũng buồn, vì hè rùi, cũng không bận bịu lắm (như tuần vừa rồi là 1 ngoại lệ, hjx!). Và do đó, xin các bạn cùng tiếp tục suy nghĩ và vượt qua Thách thức cùng bán nguyệt kỳ này với 3 câu hỏi sau, vì có một số mem có ý kiến là muốn tham gia Thách thức cùng bán nguyệt, nhưng toàn câu hỏi "hại não" nên xin được đổi gió với 1 câu hỏi về hình ảnh (vì hình được chụp lại nên không rõ lắm, mọi người thông cảm nha):
    1. Chuột ăn vụng bánh:
    Có 50 chú chuột lẻn vào phòng ăn vụng bánh. Một nửa số chuột lớn, mỗi con xơi 6 mẩu bánh, một nửa chú chuột lớn khác, mỗi con ăn 2 mẩu. Một nửa chú chuột nhỏ, mỗi con xơi hết 5 mẩu, số nữa chuột nhỏ còn lại mỗi con ăn 3 mẩu. Dù không rõ số lượng từng loại chuột, nhưng bạn hãy trổ tài tính xem tất cả các chú Tí xực hết bao nhiêu mẩu bánh?

    2. Xếp hình: hãy xếp lại thứ tự hình dưới để có được 1 tấm hình tàu con thoi đang bay lên (không cần cắt ra, chỉ cần đưa thứ tự chính xác là được)



    3. Sĩ tử đi thi:
    Kỳ thi tuyển sinh vừa rồi, có 3 người bạn cùng đạp xe tới phòng thi và đúng 7g họ phải có mặt để làm thủ tục. Nhưng rồi, có 2 chiếc xe đạp bị hư, không sử dụng được. Lúc này đồng hồ đã chỉ 6 giờ 7 phút, trong khi họ phải đạp xe đi 10 km mới tới địa điểm thi. Nếu chạy bộ thì phải mất 1 giờ, còn nếu đi xe đạp thì chỉ hết 30 phút. Tuy nhiên, chiếc xe đạp còn lại chỉ có thể chở được 1 người mà thôi. Các sĩ tử của chúng ta liệu có đến phòng thi kịp hay không và sẽ đến bằng cách nào để kịp tới trước 7 giờ?
    Mời các mem cùng nhau giải đáp! Và xin nhắc lại: chỉ ghi nhận những kết quả post đầy đủ cả 3 câu trả lời thôi nha ACE.
    Chúc cả nhà một tuần làm việc bình an trong Chúa!!
    P.H.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  2. 7 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (18-07-2011),allihavetogive (21-07-2011),Padre Paolo (18-07-2011),Pham Du (18-07-2011),smiles (26-07-2011),Thánh Thư (18-07-2011),thuyvu (18-07-2011)

  3. #2
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Ngó bộ tuần này mọi người đang hồi hộp chờ kết quả thi Tuyển sinh nên không mem nào còn tâm trạng để vượt qua các thách thức này thì phải hay là khó quá ta??? P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  4. 5 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-07-2011),allihavetogive (26-07-2011),cobehamchoi (23-07-2011),Pham Du (22-07-2011),thuyvu (26-07-2011)

  5. #3
    Người Mua Diêm's Avatar
    Trạng thái :   Người Mua Diêm đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 139
    Tên thật:
    N/A
    Đến từ: N/A
    Sở thích: N/A
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    778
    Được cảm ơn 1,585 lần
    trong 543 bài viết

    Smile

    Câu 1: 200 mẩu bánh.
    - Cách giải: gọi số chuột lớn, nhỏ theo thứ tự là X, Y. Theo đầu bài, ta có: X/2*6 + X/2*2 + Y/2*5 + Y/2*3 = 4*X + 4*Y = 4*(X+Y) = 4*50 = 200.


    Câu 2: D-I-S-C-O-V-E-R-Y.

    Câu 3:lời giải là họ đến được.
    - Cách giải: tính từ thời điểm 6h7', gọi 3 người đó là A, B, C bất kì. 10' đầu A chạy xe; B, C chạy bộ. 10' tiếp, cả 3 chạy bộ. 10' tiếp, B chạy xe đạp; A, C chạy bộ. 10' tiếp, cả 3 chạy bộ. 10' tiếp C chạy xe đạp; A, B chạy bộ. Cuối cùng đến nơi, dư 3 phút cho họ...
    (điều kiện là cả ba cùng địa điểm thi và cùng đường đi; ai đi xe xong thì phải dựng nguyên chỗ đậu, và không có trường hợp hỏng xe giữa đường hay mất cướp, hihi)

    Thay đổi nội dung bởi: Người Mua Diêm, 22-07-2011 lúc 11:26 PM

  6. 6 thành viên đã cảm ơn Người Mua Diêm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (23-07-2011),allihavetogive (26-07-2011),Hạt Mầm (24-07-2011),Pham Du (23-07-2011),smiles (26-07-2011),thuyvu (26-07-2011)

  7. #4
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Ok! CCL chia cách đó cũng được, nhưng có ai tìm được cách nào đơn giản mà tiết kiệm hơn ko? Chứ nếu chỉ dư 3 phút, rồi lại thay phiên nhau như vậy hơi bị nhức đầu đây!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  8. 3 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (26-07-2011),allihavetogive (26-07-2011),thuyvu (26-07-2011)

  9. #5
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết
    Câu 1: 200 mẩu bánh.
    - Cách giải: gọi số chuột lớn, nhỏ theo thứ tự là X, Y. Theo đầu bài, ta có: X/2*6 + X/2*2 + Y/2*5 + Y/2*3 = 4*X + 4*Y = 4*(X+Y) = 4*50 = 200.

    Câu 2: D-I-S-C-O-V-E-R-Y.


    Câu 3: Cách đơn giản nhất là
    _ A chở B đến điểm giữa (15'), C chạy bộ (30').
    _ A ở lại giữ xe và chờ C (15'), B chạy bộ đến trường (30').
    _ A chở C đến trường (15').
    Vậy thời gian để cả ba đến trường là 15+30=45'.
    6h7' + 45' = 6h52', vẫn còn dư 8'. Không lo bị mất xe ^^
    ¤*¨°·.¸¸.°¨*¤
    Hãy yêu như
    *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
    »~:¤.·º`·.Jesus.·´º·.¤:~«
    *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)*

  10. 5 thành viên đã cảm ơn allihavetogive vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (26-07-2011),mentostrinh (05-08-2011),Pere Joseph (04-08-2011),Pham Du (04-08-2011),smiles (26-07-2011)

  11. #6
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Đầu tiên xin gởi lời xin lỗi cả nhà! Vì bận việc nên giờ mới có thể onl để công bố kết quả của kỳ này.
    Thách thức cùng bán nguyệt kỳ này chỉ có 2 mem tham gia, và thật tuyệt vời khi cả hai cùng có những đáp án thật chính xác. Tuy nhiên, người chiến thắng chỉ có một và xin chúc mừng pác Allihavetogive đã là người chiến thắng của kỳ này!!!! Có lẽ đây sẽ là một điều rất vui khi mà pác All giành giải, nhất là trong tuần kỷ niệm 1 năm ngày ra đời của diễn đàn Giới trẻ Công giáo thân yêu của chúng mình.
    Và tuần này chúng ta mừng sinh nhật nên Thách thức cùng bán nguyệt xin tạm hoãn 1 kỳ.
    Chúc mừng sinh nhật diễn đàn, chúng mừng cả nhà.
    Hy vọng là thứ bảy này chúng ta sẽ có những nự cười thật tươi trên môi ha, ACE thân yêu!!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  12. 6 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (04-08-2011),allihavetogive (04-08-2011),cobehamchoi (05-08-2011),Pere Joseph (04-08-2011),Pham Du (04-08-2011),thuyvu (04-08-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 15
    Bài mới gửi: 27-05-2012, 10:37 PM
  2. Thách thức cùng bán nguyệt - Kỳ V - Agape 9
    By Hạt Mầm in forum Cuộc thi Thách thức cùng bán nguyệt
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-09-2011, 10:28 PM
  3. Thách thức cùng bán nguyệt - Kỳ III - Agape 6
    By Hạt Mầm in forum Cuộc thi Thách thức cùng bán nguyệt
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 18-07-2011, 08:48 AM
  4. Thách thức cùng bán nguyệt kỳ II - Agape 5
    By Hạt Mầm in forum Cuộc thi Thách thức cùng bán nguyệt
    Trả lời: 14
    Bài mới gửi: 02-07-2011, 08:56 PM
  5. Thách thức cùng bán nguyệt - Kỳ I - Agape 4
    By Hạt Mầm in forum Cuộc thi Thách thức cùng bán nguyệt
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 20-06-2011, 08:18 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình