+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Cỏ lùng và Lúa tốt: Bản chất con người là tốt hay xấu?

  1. #1
    Trạng thái :   Tiểu_Socrate đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 14
    Tên thật:
    Socrate Nhí
    Đến từ: La Mã
    Sở thích: Nói về Triết, Tranh về Đời
    Nghề nghiệp: Đi tìm Chân lý
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn 109 lần
    trong 13 bài viết

    Cỏ lùng và Lúa tốt: Bản chất con người là tốt hay xấu?

    Tôi định post trong Mục Chia sẻ Lời Chúa, nhưng nghĩ lại thì không nên vì vậy xin được post ở đây.
    Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: Nhân chi sơ tính bổn thiện, có thể hiểu là: con người mới sinh ra thì mang bản chất là tốt. Còn theo như bên ngành giáo dục thì trẻ em mới sinh ra như tờ giấy trắng, và gia đình, nhà trường, xã hội sẽ viết vào đó. Có thể là những điều tốt hoặc những điều xấu để "tờ giấy" đó trở nên tốt hơn hay xấu đi.
    Thế nhưng, theo như bài Tin mừng tuần này, khi Chúa Jesus đưa ra dụ ngôn: Lúa tốt và Cỏ lùng, thì thấy cái hình ảnh ma quỷ gieo cỏ lùng vào trong lúa tốt, chẳng khác gì có thể nói: những "cỏ lùng" kia đã được gieo từ nhỏ, thế thì bản chất con người làm sao mà có thể nói là tốt ngay tù nhỏ? Chưa hết, tôi có một điều trộm nghĩ thế này: con người thường lại hay hướng đến những điều xấu dễ dàng hơn là những điều tốt, chưa kể khi sinh ra họ đang mang lấy cái tội cảu tổ tiên để lại, tức là đã có vết ố trên thân thể rồi?
    Theo những suy luận trên, bản chất của con người là tốt hay xấu đây? Liệu cỏ lùng có thể chuyển "gen" thành lúa được không? Hay suốt đời sẽ phải mang lấy cái phận cỏ lùng?

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 7 thành viên đã cảm ơn Tiểu_Socrate vì bài viết này:

    allihavetogive (18-07-2011),G7 (19-07-2011),hoamaudon (18-07-2011),Sky (18-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (18-07-2011),Thánh Thư (18-07-2011),thuyvu (18-07-2011)

  3. #2
    Sky's Avatar
    Trạng thái :   Sky đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 291
    Tên Thánh:
    Joseph
    Tên thật:
    Joseph Trường
    Đến từ:
    Sở thích: Vui Vẻ
    Nghề nghiệp: Kết Nối
    Cảm ơn
    1,596
    Được cảm ơn 2,528 lần
    trong 325 bài viết
    Sky thì lại nghĩ rằng :
    Tất cả chúng ta đều là những cây Lúa chứ không phải cò Lùng và cỏ lùng là những thứ tội lỗi. Chúng ta là nhưng cây lúa tốt được gieo vào đất, nhưng trên mảnh đất đó không phải mọi thứ đều tốt, nếu tốt thì chúng ta chẳng phải mệt mỏi đi tìm nước trời làm gì. trên mảnh đất sẽ có những thứ như cỏ lùng để thử thách chúng ta. Ai dũng cảm vượt qua thì sinh bông với nhiều hạt. Ai yếu đuối, sợ hãi ngả đầu trước cỏ Lùng thì chẳng sinh được bông nào cả, Lúa mà không ra bông thì chẳng khác nào cỏ lùng.
    Ace nghĩ sao ?

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Sky vì bài viết này:

    allihavetogive (18-07-2011),binh minh (18-07-2011),hoamaudon (18-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (18-07-2011),Thánh Thư (18-07-2011),thuyvu (18-07-2011)

  5. #3
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết
    Maudon thấy chủ đề này hay hay và hấp dẫn nên nhí nhố 1 tí xem coi có thỏa mãn phần nào hay không nhé.

    Theo hmd:

    Giờ xét về con người trước, hiểu theo nghĩa giản đơn nhất hen.
    Chẳng hạn như có 2 đứa bé cùng sinh ra, nó sống với nhau cùng 1 nhà. Ban đầu chúng nó hiền hòa, nhường nhịn nhưng khi chúng có hiểu biết rùi thì sao? Chúng có còn như thế không? Một đứa phàm ăn và 1 đứa lười ăn. Dĩ nhiên nếu Mẹ của đứa trẻ giành phần ăn cho đứa trẻ lười ăn thì chẳng khác nào đứa kia ghen tị. Từ chỗ ghen tị mà sinh ra cau có, giận hờn. Chính vì ghen tị từ bé cho nên nó sẽ bị ám ảnh và cứ thế nó tiếp tục và tiếp tục truyền ( vết ố).

    Ngược lại giờ xét về lúa và cỏ lùng. Nó cũng giống như 2 đứa trẻ kia. Cả 2 cây lúc đầu đều giống nhau nhưng khi đến lúc kết trái ( sự hiểu biết) thì cỏ lùng cần nhiều dinh dưỡng ( ghen tị mạnh hơn) và nó sẽ hoạt động mạnh hơn để giành thức ăn. Cùng 1 thời gian cả 2 cùng sinh trưởng, do cỏ lùng có sức sinh trưởng mạnh hơn nên chiếm thức ăn nhiều hơn cho nên lúa khó có thể lấy dinh dưỡng kịp.

    Nhưng ở đây, cái ta cần chính là lúa, nó giống như đứa trẻ biếng ăn cần được chăm sóc. Nhưng không vì thế mà ta loại bỏ cỏ lùng hoàn toàn, nó có thể sử dụng vào việc khác chứ ( trẻ phàm ăn).

    Ta không thể nói bản chất của con người tốt hay xấu hoặc là lúa và cỏ lùng tốt hay xấu. Vấn đề chính là ta nên đạt chúng vào những nơi thích hợp mà thôi.

    Ta thử nghĩ mà xem, 2 đứa trẻ không hợp nhau mà cứ cho chúng sát ngần nhau thì sao nhỉ? Lúa và cỏ lùng cũng vậy.

    Vài lời góp ý chia sẻ.



    Thay đổi nội dung bởi: hoamaudon, 18-07-2011 lúc 09:10 PM

  6. 3 thành viên đã cảm ơn hoamaudon vì bài viết này:

    Hạt Mầm (18-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (18-07-2011),thuyvu (19-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình