+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: "Gà Đỏ" và tôi

  1. #1
    CucChu's Avatar
    Trạng thái :   CucChu đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 40
    Tên thật:
    Thu Cúc
    Đến từ: NCDY
    Sở thích: hát, múa
    Nghề nghiệp: Người kể chuyện
    Cảm ơn
    194
    Được cảm ơn 195 lần
    trong 31 bài viết

    "Gà Đỏ" và tôi

    Mến gửi các bé lớp Mathêu (khóa 2008-2011)



    Trong suốt thời gian hoạt động tông đồ của chị, với từng ấy tháng trời, được trông coi và phụ trách nhiều lớp thiếu nhi. Chưa năm nào, chị hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, cũng như chưa lần nào thể hiện cho các em thấy hết sự nhiệt tình và tận tâm của mình.

    Quả thật, đối với chị được tham gia cộng tác với các anh chị chính trông coi lớp các em, là một hồng ân Chúa ban. Chính nhờ các em, những người con của Chúa, những em thiếu nhi ngoan hiền. Nơi các em, có sự nhiệt tình hăng hái khi tham gia các hoạt động dành cho thiếu nhi: từ việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, những buổi thi đua học hỏi giáo lý, đến những kì thi hội hè. Nơi các em hiện lên vẻ hồn nhiên, trong sáng mỗi khi đặt câu hỏi, và cả trong những cách giải quyết vấn đề. Tất cả, đã giúp chị lấy lại được sự nhiệt tình của những năm tháng đầu khi tham gia sinh hoạt tông đồ. Chính các em đã giúp chị nhận ra được trách nhiệm mà chị - một người giáo lý viên cần phải làm khi bên cạnh, đồng hành với các em khi trên lớp cũng như trong cuộc sống thường ngày .

    Bởi chị đã từng có thời gian, thờ ơ ,vô trách nhiệm đến mức: bỏ bê soạn Giáo Án, lẩn tránh tất cả những sinh hoạt vui chơi và học hỏi của các em. Chị đã chạy như một kẻ thua cuộc, để rồi nhìn lại: có cảm giác như chị là kẻ vô hình giữa mọi người, vô dụng và bất lực trước mọi việc. Chị nhận ra bản thân mình, còn có tay – chân, còn có mẹ-cha, có những người bạn và đặc biệt còn có các em. Chính Chúa đã gửi tất cả , những món quà vô giá cho chị. Chúa đã ban cho chị nhiều hồng ân lớn lao, những nén vàng kì diệu. Vậy mà, chị lại chưa tận dụng cách triệt để và hữu hiệu. Chị không muốn làm kẻ vô dụng các em à. Chị biết, mỗi người đều có một khả năng, được Chúa trao cho những nén vàng khác nhau. Giờ đây, chị đã nhận ra được chị phải làm gì và làm như thế nào ?

    Thật kì diệu và tuyệt vời biết bao, khi có các em bên cạnh. Những kỉ niệm sẽ thật đẹp, thật đẹp. và chị sẽ lữu giữ nó, như một hành trang , để chị tiếp tục trên con đường tông đồ này. Nói thế nào nhỉ ? Chị chỉ mới cộng tác và được chuyển vào lớp các em chưa tròn 1 năm, chính xác là 6 tháng. Mới chỉ là 6 tháng thôi đó! Vậy mà như là cả 3 năm rồii nhỉ? HÌ Có lẽ chị nói hơi quá thì phải ? .NHờ sự kiện gì chị em ta thân thiết hơn thế này, đến nỗi gặp chị , một số bạn cứ đòi ôm hôn không à! Ngại lắm, xấu hổ lắm, nhưng chị lại thích lắm ^_^. Gặp hoài mấy đứa mà chị chẳng biết chán là gì : đa số gặp mấy đứa trong đợt thi đua hè là nhiều: ngày nào mấy đứa cũng tập bóng xô, cả một tuần liền, chị cũng ham hố , lon ton đi theo mấy đứa, vác cả thùng nước đá to đùng . Mấy đứa cũng năng nổ và chăm chỉ thiệt đó, chị bái phục luôn: Sáng tập bóng xô, chiều tập bóng xô, tối cũng tập. Như chị là chị bỏ luôn cho rồi, vừa vất vả vừa mệt, nhưng các em thì không. Nhìn các em vui đùa với đám bạn, luyện tập chăm chỉ để mang về những giải thưởng cho lớp. Mặc dù, rốt cuộc chẳng đoạt được giải nào. Thế mà, các em vẫn vui vẫn cười, có lẽ các em đã thấy được những niềm vui lớn hơn những giải thưởng đó. Và điều đó, làm chị phấn khởi hơn và hăng hái hơn trên con đường mình đang phục vụ.

    Vui đó, nhưng đây có lẽ là kì hè cuối cùng chị được sinh hoạt chung với các em.Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, các em sẽ được lên Khối mới- Khối Sống Đạo, các em sẽ trưởng thành hơn, lớn hơn . Sự hiện diện của anh chị sẽ chỉ như một người hướng dẫn, và giúp các em khi cần. Các anh chị sẽ để các em tự vươn lên, tự chuẩn bị hành trang riếng để các em bước vào đời. Còn anh chị thì chuẩn bị nhận một Khối Thêm Sức mới :Khối Đến Bàn- là các em đã được xưng tội rước lễ lần đầu. Chính lúc này đây, các em biết không ? chị đang làm tất cả có thể để chị em chúng mình có một ngày hè thật vui, thật ý nghĩa. Những ý tưởng, cứ xuất hiện dồn đập trong đầu chị. Biết là có nhiều khó khăn, thử thách sẽ phải trải qua. Nhưng chỉ cần các em vui , đoàn kết và yêu thương, thì có gì là không thể cơ chứ? Chị sẽ không làm một mình đâu, như vậy thì không còn ý nghĩa gì cả, Nhân vật chính là các em cơ mà ! Một bữa tiệc lien hoan chẳng hạn, một buổi trò chuyện, gặp gỡ . Quan trọng hơn, sẽ được chiêm ngưỡng và thưởng thức sự trổ tài nấu nướng của các cô công chúa , sự khéo léo về nghệ thuật của các bạn hoàng tử lớp chúng mình. Một ngày không ít mà nhiều niềm vui tiếng cười. Một kỉ niệm không bình thường nhưng đẹp trong mắt các em. Còn gì hơn thế nữa phải không nào ?

    Uhm! Cắm trại cùng gần kề rồi, lớp mình sẽ lấy tên tiểu trại gì đây ? tên con vật hai chân nữa chứ??? Á à, “GÀ ĐỎ” . Cái tên vừa ngộ lại rất dễ thương và ấn tượng nữa chứ . Các em biết không? Các anh chị trong khối và các bạn lớp khác, ai cũng thắc mắc và ngồ ngộ về cái tên khá đặc biệt đó. Nguồn gốc từ đâu thế này? Chị còn không hiểu nữa là ai? À thì ra, một sự thú vị trùng hợp đến bất ngờ. Mới sáng hôm Chúa Nhật vừa rồi, lớp chúng ta thi đấu một trân bóng xô khá oanh liệt . Một trận đấu mang về một kết quả vượt qua sự mong đợi , các em đã chiến thắng ! Điều đó , đã làm chị vui đến phát khóc, chị vui không chỉ vì lớp ta đã thắng về con số hơn thua.Mà còn hơn thế nữa, vì các em đã chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân khi phải thi đấu với lớp giỏi nhất khối , các em đã biết đoàn kết , biết sử dụng sức mạnh của đồng đội, đã đấu với một tinh thần cao với những pha ghi điểm rất nhanh và lối chơi đẹp. Có lẽ các em còn vui hơn chị nữa nè! 10 phút thi đấu trôi qua cũng mang đầy những cảm xúc của mỗi người, có những giây phút buồn , nuối tiếc vì để hụt mấy trái ra ngoài, hoặc để đội bạn ghi điểm; có những giây phút hồi hộp,vui sướng, hạnh phúc vì các bạn chơi với những pha ghi điểm thật tuyệt vời. Hì, còn gì nữa ta? Ái chà, một điều khá thú vị là các em thể hiện quyết tâm thi đấu bằng việc chọn màu đó chiến thắng làm đồng phục thi đấu, không những thế còn bắt các anh chị cũng mặc áo đó nữa chứ! ( hichic) . chỉ có mấy bạn cổ vũ là không mặc áo đó thui àh! Nữ thì lo thi đấu, Nam thì lo cổ vũ , thiệt không còn gì chê ? Ấy vậy mà, các bạn nam cổ vũ thế nào nhỉ ? “Gà Đỏ cố lên!!!” ( bức xúc, bức xúc) . Trận đấu kết thúc với tỉ số 10-7, mặc dù không lọt vào vòng trong vì số bàn thắng của ta không nhiều bằng hai đội bạn qua 3 trận thi đấu, nhưng cũng tự hào đã thắng được đội giỏi nhất khối. Các em vẫn vui, chị vẫn vui, và vui hơn là cái biệt hiệu “GÀ ĐỎ” được các em tận dụng cách triệt để. Còn nhiều điều thú vị đang chờ chị em ta khám phá , trổ tài và phát huy lắm đó! “ GÀ ĐỎ ƠI! CỐ LÊN NHÉ !!!“ ^_^


    Xin Chúa Giêsu, mãi luôn đồng hành cùng với chị em mình, để tất cả những việc làm của mỗi người trong chúng ta đều trở nên đẹp hơn trước mặt Người: Người Thầy- Người anh cả- Người bạn của các em ,của chị và của mọi người.

    ---Maria_CTTC---

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: CucChu, 19-07-2011 lúc 11:43 PM

  2. 10 thành viên đã cảm ơn CucChu vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-07-2011),allihavetogive (20-07-2011),echcon1690 (20-07-2011),hoamaudon (20-07-2011),Lan Anh (20-07-2011),Phù thủy nhỏ (20-07-2011),smiles (20-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (20-07-2011),Thánh Thư (20-07-2011),tho ngoc (20-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 17-05-2012, 11:29 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 01-12-2011, 03:24 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gửi: 17-08-2011, 08:51 PM
  4. Tiết mục "RADIO" - CĐ M.Goretti & Lễ sinh
    By allihavetogive in forum Kỹ năng sinh hoạt
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-08-2010, 10:54 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình