Cho LA, nhiều chuyện một tí được không? Hì hì hì! Trên đời này chẳng có ai hoàn mỹ, chỉ trừ có Cha chí nhân, chí lành của chúng ta nhưng ngài cũng bị quân dữ đóng đinh vào thập giá. Còn chúng ta, những kẻ mọn hèn chẳng ai "thập toàn, thập mỹ" cả.
Hoàn mỹ hay không hoàn mỹ cũng do tình thương, sự quý mến, và tuỳ theo sự cảm nhận của mình dành cho người ấy.
Bạn biết không, có những kẻ "đẹp người, nhưng xấu nết" và cũng không thiếu chi kẻ "xấu người, nhưng đẹp nết".
Để đi đến "chân, thiện, mỹ" là một quá trình rèn luyện, và bổ khuyết cho những thiếu sót của mình. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta biết mình khiếm khuyết điều gì để sửa đổi mới là điều khó. Đúng không bạn?
Chúc ACE chúng mình, nhận biết ra mình cần gì và thiếu sót gì để "điền vào chỗ trống" cho hợp lý!