Spiritual Director
Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 465
Tên thật: Joseph Việt, O.Carm
Đến từ: Fr.
Cảm ơn 6,286
Được cảm ơn 4,963 lần
trong 583 bài viết
Cảm ơn Huyền chia sẻ suy niệm rất trẻ nhưng sâu sắc, thực tế.
Cảm ơn Nhung tiếp nối suy tư này và đưa ra một trường hợp phổ biến trong cuộc sống.
Với kinh nghiệm bản thân và qua việc học biết cuộc đời nhiều bạn bè tu trì, mình dám khẳng định một điều thế này: Không ai sắp xếp giùm gia đình của mình bằng Chúa đâu. Nếu cản trở của việc chị bạn ấy dấn thân sống ơn gọi theo Chúa chỉ là chuyện làm ăn thất bại của gia đình thì thực sự nó quá nhỏ. Việt cũng đã từng ở trong hoàn cảnh còn khó khăn và phức tạp hơn là Nhung mô tả. Lúc đó, mình thấy là mình nên, thậm chí phải ở nhà để lo cho gia đình. Nhưng sau nhiều năm nhìn lại thì thấy rằng: cũng may mình đã lên đường đi tu chứ nếu ở nhà không chừng còn làm cho sự việc gia đình rắc rối, lộn xộn thêm. À, Chúa thương gia đình mình hơn mình nhiều. Thêm nữa, chữ hiếu và chuyện theo Chúa không bao giờ là những lựa chọn đối kháng. Theo Chúa là cách báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ vì mình đã khôn ngoan trao cha mẹ cho Chúa chăm sóc. Con đường trước mặt của chị bạn ấy là con đường đức tin chứ không phải là con đường theo suy tính giới hạn của con người. Cầu mong chị ấy sáng suốt chọn đúng con đường cần đi.
Một chút chia sẻ gửi đến Nhung và chị bạn ha.
Chúc cả nhà bình an!