Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Chúa Nhật XVII thường niên A- dụ ngôn Nước Trời (Mt 13, 44-46)

Threaded View

  1. #4
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    Cám ơn Cha rất nhiều. Cha nói hay quá, cho con thật sự hiểu biết sâu sắc hơn trong vấn đề này.
    "Theo Chúa là cách báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ vì mình đã khôn ngoan trao cha mẹ cho Chúa săn sóc", và ngạc nhiên hơn là "Chúa thương gia đình mình hơn là mình nữa". Thật lạ lùng và kì diệu công trình của Chúa, hoàn hảo và luôn dành tình yêu thương thật nhiều qua sự ưu đãi hết mực cho con người.
    Kinh nghiệm của Cha thật đáng quý. Nhất định con sẽ gửi những lời này của cha đến chị ấy. Hy vọng chị, và cả rất nhiều người khác nữa đang ở trong hoàn cảnh này đều cảm nghiệm được ý Chúa và công trình hoàn hảo của Ngài mà tìm được cho mình con đường đúng đắn nhất. Rất rất cám ơn Cha và nguyện Chúa chúc lành cho Cha thật nhiều trên con đường đúng đắn hiện tại mà Cha đã chọn.
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  2. 4 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-07-2011),Pere Joseph (27-07-2011),Phù thủy nhỏ (27-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (28-07-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình