+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Ném Tiền Qua Cửa Sổ, Hiểu Thế Nào?

  1. #1
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết

    Ném Tiền Qua Cửa Sổ, Hiểu Thế Nào?

    NÉM TIỀN QUA CỬA SỔ, HIỂU THẾ NÀO?


    Mỗi người chúng ta, sống trên đời này mà không có đến 1 lần trót dại ( ít nhất là 1 lần). Nếu nói sống chung với bố mẹ thì khỏi bàn rồi nhưng nếu là sinh viên sống xa nhà thì sao? Việc chi tiêu có thể có khó khăn và nhiều lúc thấy chi quá xá vào việc không mục đích. Đó là cái hiện thực trước mắt mà ta cảm nhận được còn cái ẩn sau dụ này thì sao? Caí ẩn sau này là việc Ném Tiền Qua Cửa Sổ. Ban hiểu câu này chứ?

    Ý của câu này là nói về cái chúng ta chi tiêu không hợp lý. Có thể chúng ta không để ý đến nó và ta sẽ coi đó là việc không nằm trong chi tiêu quá mức. Tưởng chừng nó mờ mờ ảo ảo nhưng thực sự nó có nằm trong đó.

    Có bạn cho rằng: Ừ thì đóng cửa sổ lại rồi tiền sẽ không bay ra ngoài. Nếu như vậy thì quá dễ đúng không nhỉ? Đó là theo nghĩa đen mà ai cũng có thể làm, vậy còn nghĩa bóng. Bạn có chắc rằng, tâm trí và chân tay bạn có thể dừng lại ở việc đóng cửa không? Đây là 1 điều rất khó và cần phải rèn luyện lâu dài.

    Hihi, lý thuyết như vậy chắc bạn chưa thấm đâu nhỉ, bạn thấy mơ hồ ư? Vậy ta sẽ xét ví dụ để dễ nhìn hơn nhé.

    Chẳng hạn như: Một hôm, Mai đang học học Anh Văn ở trường, bỗng cảm thấy nhàm chán rồi rủ thêm nhỏ bạn đi uống nước. Uống nước xong, 2 nhóc rủ nhau đi sắm đồ. Ai dè đâu vừa chạy dược 1 đoạn thì có tiếng “ toéttttttttttttttttt”. Ôi trời ơi, bị túm cổ vì đi xe không có Mũ bảo hiểm rồi lại bị phạt 200k nữa chứ. Cuối kì đó, chẳng là không thích môn đó nên bỏ học rồi giờ này được nhà trường cho lọt vào thi vòng 2 của môn Anh Văn ( chẳng lẽ thi lại mà không đóng tiền ư?).

    Vậy cái chi tiêu trước mắt là: tiền nước, tiền phạt 200k, tiền đóng thi lại. Vậy cái ném tiền qua cửa sổ, nó nằm đâu? Đó chính là tiền đóng Học Phí của trường dân lập. Bố mẹ cho ta ăn học, đóng tiền học phí cho ta mà ta lại trốn học không thèm để ý. Thật là phí quá……ta sử dụng tiền Học Phí không đúng mục đích rồi.

    Nếu mà ngồi im học thì chẳng là lợi đôi đường rồi ư. Vừa được tiếp thu kiến thức vừa không bị thi lại rồi sẽ không phải mất tiên chi lặt vặt kia.

    Chẳng hạn như, Nam thích chơi game nên đã chọn cho mình 1 ngành ưa thích đó là IT. Học ngành này dĩ nhiên là phải nối mạng khi ở trọ rồi. Nếu ra quán nét thì chẳng mất thời gian rồi thế này thế nọ. Bởi quá mê game nên ngày nào Nam cũng chăm chú mắt vào máy tính, không chịu khó học. Do chơi nhiều quá đến nỗi tiền điện tăng lên gấp 3,4 lần ( 3000/kg). Tưởng rằng dỡ tốn tiền khi ra mạng ai dè đâu còn nhiều hơn sức tưởng tượng.
    Và cái ném tiền qua cửa sổ đó chính là tiền điện phải đóng cuối tháng tăng lên ( bới nó nằm ngoài khả nang kiểm soát của Nam).

    Hai ví dụ này, chắc có thể bạn đã hiểu chút gì đó rùi nhỉ. Ném Tiền Qua Cửa Sổ quả là ghê gớm Bởi ta cứ nghĩ nó không là gì mà, ta quá lơ là nó chăng?

    Maudon chúc cả nhà luôn vui vẻ.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hoamaudon, 22-07-2011 lúc 10:59 AM

  2. 5 thành viên đã cảm ơn hoamaudon vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-07-2011),migoi_sg (22-07-2011),Phù thủy nhỏ (23-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-07-2011),thuyvu (22-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình