-
Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2011
Bài gửi : 14
- Tên thật: Lê Vĩnh Thọ
- Đến từ: Đức Bà Hoà Bình
- Sở thích: Nhạc
- Nghề nghiệp: Inspector
- Cảm ơn
- 2
- Được cảm ơn 46 lần
trong 13 bài viết
Quả thật con đường (hay còn gọi khoảng cách) từ đôi tai đến đôi tay dài thật, nghe có thể hiểu, hiểu có thể làm, nhưng chỉ mới dừng lại ở mức có thể thôi, hy vọng ơn Chúa Thánh Thần đã ban trợ cho Giáo Hội và trên từng bạn trẻ để các bạn biết lắng nghe, suy niệm hồng an Chúa đã ban tặng và đem trao ban những hồng an Chúa ban tặng dành cho mọi người xung quanh. Có 1 lần vô tình nghe được lời giảng của Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm "thiên đàng hay hỏa ngục đều do cách sống của mọi người"
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
-
4 thành viên đã cảm ơn Vinhtho0303 vì bài viết này:
3T_thanhtuyen (23-05-2012),nguahoangtvt (24-05-2012),Phero_Hau (23-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-05-2012)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules