Ngày mai 23/7, chị Tâm Nhiên, một thành viên của gia đình Giới trẻ Công giáo, sẽ bắt đầu một cuộc hành trình dài đi Nhật Bản, cho tới 6/8 chị mới đáp máy bay về Việt Nam, và đương nhiên là chị sẽ không kịp tham gia buổi offline mừng bổn mạng và sinh nhật diễn đàn. Thật là tiếc quá, mai mốt em với chị offline mừng riêng nha, hihi. Em xin đại diện cả nhà chúc cho chuyến đi của chị thượng lộ bình an, gặp nhiều điều may lành. Xin Chúa Giê-su luôn đồng hành cùng chị trong cuộc hành trình này. Cả nhà mình cùng hiệp ý cầu nguyện cho chị nha.
P/s: nhớ mua quà cho em nhá, hì hì.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Lời nguyện đêm khuya
- Xin cầu nguyện cho người anh cùng quê bị lũ cuốn trôi
- Mời các bạn đọc kinh giỗ một năm em Teresa về với chúa.
- Xin Cầu Nguyện
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Bích
- Xin lời cầu nguyện của mọi người cho anh mình.
- Xin cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và một linh hồn ngoại đạo mới qua đời
- Cầu nguyện cho Biển là Biển xanh hòa bình
- xin lời cầu nguyện cho Bà Nội của bạn Dung bạn của ledang
- Xin lời cầu nguyện!


Trả Lời Với Trích Dẫn


