Merci Pere Joseph...rất đồng ý với Pere...hạnh phúc là an vui chấp nhận những gì Chúa ban...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Merci Pere Joseph...rất đồng ý với Pere...hạnh phúc là an vui chấp nhận những gì Chúa ban...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
"Our lives begin to endthe day we become silent...about things that matter."
3T_thanhtuyen (26-07-2011),allihavetogive (26-07-2011),Pere Joseph (26-07-2011),Phù thủy nhỏ (26-07-2011),Phù Vân (26-07-2011),smiles (27-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (26-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (26-07-2011),tho ngoc (26-07-2011),thuyvu (26-07-2011)
"Chấp nhận" con nghe sao hơi nặng thì phải đó Padre Paolô ơi, cho con xin được đổi lại thành đón nhận cho nhẹ hơn một chút trong mùa hè nóng nực này nhé Padre :)
Tiện đây con/em cũng xin cảm ơn các cha, sơ, thầy, và nhất là các anh chị trong gia đình GTCG đã cho trang web này một linh hồn! Sau khi nhìn và đọc qua một số bài viết của các bạn con/em thấy ui chui chao ơi sao TUYỆT VỜI đến thế này....đầy tình người, đầy sức sống, và đầy hy vọng. Tạ ơn Chúa!
3T_thanhtuyen (27-07-2011),allihavetogive (27-07-2011),Pere Joseph (27-07-2011),Phù thủy nhỏ (27-07-2011),smiles (27-07-2011),Thánh Thư (28-07-2011),thuyvu (27-07-2011),tiểu yêu (27-07-2011)