Xa nhà hơn 1 tháng, hôm nay em mới vào trong nhà nhưng tình hình nhà cửa thời gian qua thế nào thì ai hỏi em cũng có thể trả lời vanh vách đấy. Chuyện là em bận quá nên hàng ngày vẫn tạt qua nhà nhưng không vô nhà mà đứng bên ngoài ngó nghiệng xem anh chị em trong nhà có khỏe không? Nội thất có thay đổi gì không? Anh em trong nhà vẫn hòa thuận chứ?... Quay trở về và vô nhà khi công việc của mình đã hoàn tất nên cảm xúc lâng lâng khó tả
. Mai em đăng kí 1 vé đi AGAPE để gặp mặt cả nhà nhé!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Agape 20: Ánh sáng và Bóng tối
- Đăng ký tham gia AGAPE 42: TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
- AGAPE 10: Sự hoàn thiện
- Agape 31: Mừng Sinh Nhật Agape lần II
- Mừng kính Bổn mạng và Sinh nhật - Agape 43
- Agape 25: Mân Côi
- Tin nóng: Sự trở lại của AGAPE - Kỳ 38 - Hoa Dâng Mẹ (18/5/2014)
- Agape 34: Nấc Thang Thiên Đường
- Agape 23: Như hạt Cafe
- Agape 9 : Khai giảng năm học mới




