+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 15 của 15

Chủ đề: Tâm sự buồn

  1. #11
    Trạng thái :   G7 đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 43
    Tên thật:
    Lê Huy Bảo
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lông bông chạy rông
    Nghề nghiệp: N/A
    Cảm ơn
    244
    Được cảm ơn 299 lần
    trong 72 bài viết
    Em tười cười với mọi người dù em đang buồn và mọi người luôn đáp lại bằng nụ cười và sự quan tâm em. Em xem bao nhiêu người quan tâm em này :) Rồi bờ vai ấy, chàng trai ấy, người đủ bản lĩnh và phong độ sẽ tìm thấy em. Có khi lúc đó em lại dành hết thời gian cho anh ấy, trút hết nỗi buồn, bực dọc cho anh ấy ... mà không còn time gặp mọi người để than thở đó chứ ^^

  2. 5 thành viên đã cảm ơn G7 vì bài viết này:

    hoamaudon (30-07-2011),Pere Joseph (02-08-2011),pucca_291090 (30-07-2011),smiles (30-07-2011),thuyvu (01-08-2011)

  3. #12
    hoamaudon's Avatar
    Trạng thái :   hoamaudon đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 57
    Tên thật:
    Hoamaudon
    Đến từ: Somewhere
    Sở thích: Looking for a brand new start
    Nghề nghiệp: Looking for
    Cảm ơn
    525
    Được cảm ơn 590 lần
    trong 114 bài viết
    Mèo Lừời à, ngừoi ta nói ý, nếu mà có tâm sự buồn thì ăn nhiều socola vào. Em mua nhiều nhiều rùi cho chị ăn ké với nha. Chị thích ăn lắm, hehe.
    Chúc em vui hen, cố lên, mọi chuyện rùi sẽ qua.

  4. 6 thành viên đã cảm ơn hoamaudon vì bài viết này:

    Pere Joseph (02-08-2011),Pham Du (02-08-2011),Phù thủy nhỏ (30-07-2011),pucca_291090 (30-07-2011),smiles (30-07-2011),thuyvu (01-08-2011)

  5. #13
    Trạng thái :   nhuanh153 đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 1
    Tên thật:
    Lê Thị Hà Vy
    Đến từ: DakLak
    Sở thích: sưu tầm
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 6 lần trong 1 bài viết
    lúc nào buồn bạn lên nghe "bài giảng kính lòng thương xót Chúa" tại trang: tinvui.info nhé...
    chúc bạn luôn dzui trong lòng để tươi ngoài mặt...

  6. 6 thành viên đã cảm ơn nhuanh153 vì bài viết này:

    Pere Joseph (02-08-2011),Pham Du (02-08-2011),pucca_291090 (02-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (02-08-2011),thuyvu (02-08-2011),tranbavinh97 (31-01-2012)

  7. #14
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết
    Mèo lười đâu, hãy đứng lên, đứng vững với một tinh thần bất khuất.
    Đó là những điều mà Thiên Chúa muốn thử thách chúng ta, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng hãy nghĩ theo hướng tích cực, là mọi chuyện đều qua hết em ạh.
    Như a này, a đâu phải ít chuyện buồn, ít chuyện suy nghĩ, từ một người cho tới 16t, chưa biết cái thành phố nó như thế nào. Tới 16t vào miền nam sinh sống, lập nghiệp, tuy có người giúp đỡ, nhưng cũng đâu phải dễ gì. THế mà bây giờ vẫn cứ vui vẻ, vẫn tươi cười, chuyện buồn thì xin Chúa cho nó vui lên, chuyện vui thì cùng chia sẻ niềm vui với mọi người.
    Chúc em luôn vui vẻ và thành công, mọi người vẫn luôn bên em.

  8. 5 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    Doan Quan (10-11-2011),Meo Luoi (10-11-2011),Pham Du (10-11-2011),Sky (09-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-11-2011)

  9. #15
    Meo Luoi's Avatar
    Trạng thái :   Meo Luoi đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 92
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Nguyễn Trân Thảo Khanh
    Đến từ: Đông Hòa bang
    Sở thích: long bong khắp nơi để học hỏi
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    342
    Được cảm ơn 757 lần
    trong 113 bài viết
    Một ngày sống trong sự dăn vặt thế sao? Chưa bao giờ tôi phải như vậy mà sao tôi lại thành như vậy chứ? Phỉa chăng là do một lần lầm lỗi trong người mà mình bị trừng phạt thế này chăng .Mình đâu cố tình làm như vậy đâu sao ai cũng không tin mình vậy.Mọi người có biết mình buồn lắm không? Mình đã cố giải thích nhưng tất cả đều là vô ích L .Tuyệt tình 23 ngày ư? Một thời gian không dài nhưng đủ để làm cho mình suy nghĩ lung tung đó mọi người ah. Mình phải làm sao đây? Mình đã làm ba buồn vì mình quá nhiều rồi , ba chỉ cần mình học hành chăm chỉ siêng năng mà mình chỉ toàn làm ba thất vọng về mình mà thôi.Đến bạn bè cũng vậy, mọi người ai cũng muốn mình thay đổi về con người hiện tại của mình.Chỉ là thay đổi cách mặc quần áo , đầu tóc, cách trang điểm.......toàn những chuyện tốt để làm đẹp cho một người con gái mà sao mình cũng không thể làm được là sao nhỉ?Mình có còn là mình nữa không , chì những việc thế này mà không làm được ah. Mình vô dụng quá phải không ? Tất cả những điều này như những hụt hẫng chăng? Vô tâm thì cũng không được nữa.Mình phải làm sao đây?
    Con xin phó thác con trong tay Ngài!

  10. 2 thành viên đã cảm ơn Meo Luoi vì bài viết này:

    Diamond (06-02-2012),maria_thtruc (07-02-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình