Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Jul 2011
					
					
					
Bài gửi : 249
	
Tên Thánh: Teresa Hài Đồng Giêsu
Tên thật: Trần Thị Thanh Hà
Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
Nghề nghiệp: Việc không tên.....
	
	Cảm ơn 3,454
	
		Được cảm ơn 1,788 lần 
 trong 369 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Mèo Lười ơi!!! 
Mình rất đồng cảm với những tâm sự của bạn. Mình cũng đã rất buồn vì kiếm được 1 người hiểu và có thể ở bên mình những lúc cô đơn thật là khó, dường như là không có ai cả... Ngó xung quanh ai cũng bận rộn, chẳng nói được với ai cả, chỉ có 1 người duy nhất luôn lắng nghe bất kể ngày đêm. Và như Cha Giuse đã nói :
	
		
			
			
				
					
 Nguyên văn bởi 
Pere Joseph
					
				 
				 Người ấy thấu hiểu và luôn bên Khanh cho dù Khanh không nhận ra vì lý do nào đó.
			
		 
	 
 Đúng là nói chuyện với Chúa sẽ rất đơn điệu, chỉ có 1 mình nói mà thôi. Những lúc quá cô đơn và chán nản, mình đã nói rằng: "Sao Chúa không trả lời con, sao không nói cho con biết Chúa đang đêm ngày chia sẻ cùng con? Hãy trả lời con đi Chúa ơi!" 
 
Bằng cách riêng của Người, Chúa đã làm cho tâm hồn mình trở nên vui tươi hơn, có thêm nhiều suy nghĩ tích cực, đổi mới, có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Có nhiều ước vọng cho ngày mai hơn.
 
Cố gắng vượt qua những nỗi buồn, cô đơn, tự ti của bản thân mình Mèo Lười nhé!
Mình sẽ cầu nguyện cho bạn, để Chúa giúp bạn vượt qua lúc này đây. Xin Người ban thêm niềm tin, hy vọng, tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ xuống cho bạn.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
                                       
                                 
				
		        		Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.