Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2010
Bài gửi : 40
Tên thật: Thu Cúc
Đến từ: NCDY
Sở thích: hát, múa
Nghề nghiệp: Người kể chuyện
Cảm ơn 194
Được cảm ơn 195 lần
trong 31 bài viết
Cô bé của tôi ơi! Hãy nhìn lên bầu trời sao . Bé hãy thử nhìn thật lâu, hãy thả lòng mình lên bầu trời.Bé sẽ thấy điều bé đang muốn biết.
Những ngôi sao nhỏ, ví như mỗi con người chúng ta
Có những ngôi sao rất to, nhưng có những ngôi sao lại trông rất nhỏ. Sáng hay nhỏ , chỉ là nó ở gần ta hay ở phía xa ta
Có những ngôi sao lúc mờ lúc tỏ. Như chính con người ta lúc mạnh mẽ , khi yếu đuối.
EM hãy nhìn những ngôi sao đó! Tất cả đều đứng một mình bé à! Nhưng xung quanh nó lại có rất nhiều ngôi sao khác.
Mỗi một ngôi sao đều trở nên một điều gì đó thật tuyệt vời để tô điểm bầu trời. Nhỏ thì sao, to thì sao, tỏ thì sao, mờ thì sao?
Thực sự, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, cái tốt và không tốt. Lúc thì mạnh mẽ khi thì yếu đuối.
Chỉ cần khi mạnh mẽ hay vui tươi em biết chia sẻ điều đó để giúp những người đang cần mình đem niềm vui.
Khi yếu đuối, buồn phiền em biết chia sẻ để ai đó hiểu mình hơn. mặc dù sẽ có ai đó dường như không quan tâm đến ta, em đừng buồn vì điều đó. Em hãy nhớ rằng: ai cũng có nỗi buồn riêng của họ, họ cũng cần phải giải quyết nó. Và chưa hẳn là ngưòi ta không quan tâm bé, bởi vì họ không biết chia sẻ và thể hiện sự quan tâm thế nào mà thôi!
Hãy học chấp nhận và mỉm cười với cuộc sống trông gai. Nên nhớ, xung quanh ta còn biết bao người cũng đang cần ta chia sẻ. Đừng nhìn vẻ bề ngoài, cùng những điều mà mọi người đang có! Để rồi quên đi và đánh mất những điều tốt đẹp đang tồn tại bên cạnh bé .
Hãy biết khám phá những điểm mạnh của bạn thân, và sửa chữa những khuyết điểm.
Thử bứt phá với những suy nghĩ mới mẻ và thực hiện nó một cách tốt nhất có thể. Tuổi trẻ là năng động và sáng tạo. Không nghĩ , không làm thì sẽ không bao giờ biết điều đó là đúng hay sai. Cam đảm và tư tin là điều không thể thiếu trong cuộc sống .Chúc bé thành công và luôn vui tươi.
Thay đổi nội dung bởi: CucChu, 27-07-2011 lúc 11:09 PM