Một "bán nguyệt" nữa lại qua, anh chị em của diễn đàn Giới Trẻ Công Giáo được gặp nhau trong ngày Chúa nhật hôm nay với tinh thần yêu thương huynh đệ sau công tác bác ái tại Mái Ấm Nhật Hồng và Viện dưỡng lão Vinh Sơn.
Buổi hôm nay, với sự góp mặt của nhiều anh chị em lần đầu dự AGAPE với niềm vui mừng sau chuyến đi thành công.
Từ trái sang: Maria Lan, Huệ (Wheredoibegin?), Vy, Châu, Pucca, Châu, Heocoi
Sau giờ gặp mặt trò chuyện, chúng mình cùng sinh hoạt vòng tròn, đây là trò chơi làm theo lời bài hát "Nhìn xem trên kia có ... con voi" của Smiles. Trò chơi này thật vui nhộn, vì mình phải diễn động tác theo lời của Smiles hát. Ví dụ: Smiles hát "Nhìn xem trên kia có cái con chi to ghê" rồi hát nhảy qua đoạn khác "đang lăn bánh xe đi chơi", thì người chơi phải đổi động tác cho phù hợp.
Smiles đang làm quản trò
Và tiếp theo là trò chơi "em tập đếm 1, 2, má, 4, 5, 3 má, 7, 8, 6 má, ..."
11h30, chúng mình được nghe Lời Chúa và cùng chia sẻ theo nhóm:
12h00, cả nhà cùng dùng bữa ăn huynh đệ với bánh mì, xôi đậu phộng sầu riêng, nước ngọt
Chúng mình cùng ăn cùng trò chuyện về cuộc sống, về diễn đàn và những công tác sắp tới
Đang dùng bữa thì một cơn mưa rất to đổ xuống, mọi người cùng nhau vào lều và tiếp tục buổi sinh hoạt với bộ dạng bị ướt vì mưa. ^_^
(còn tiếp)Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- [Nhật ký] Agape 15 : Tiếng Vọng!
- [Nhật ký] Agape 17 : Ấm áp đêm tất niên!
- Nhật kí AGAPE 39: Cho Đời Thêm Nắng Ấm
- (Nhật ký) Agape số 34 " Nấc thang Thiên Đường"
- [Nhật Ký] Agape 24: Tour một vòng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
- [Nhật ký] AGAPE 23: NHƯ HẠT CAFE
- Nhật Kí Agape 22 " Tuổi Một Yêu Thương"
- Nhật kí AGAPE 41 - Về với Mẹ
- [Nhật ký] Agape 26: Tôi Tin - Chúng Tôi Tin
- [Nhật kí] Agape 12 : Thao Thức