-
Xin Cho Con Biết
Có nhiều lúc trong cuộc sống mình đã không hài lòng với những gì mình có...Cho đến một hôm mình có được cơ hội đến thăm một người bạn...Không ngờ người bạn ấy nay đã bị bại liệt...thật buồn. Tôi chợt nhận ra lâu nay mình đã không biết "appreciate" những gì mình đang có. Bởi câu nói của Anh: "Chỉ cầu mong sao có được cảm giác biết đói và khát.."Nguyện xin Chúa gìn giữ Anh trong tất cả mọi sự. Cũng trong tâm tình đó xin gởi đến các bạn bài hát "Xin Cho Con Biết" mà Anthony mới sáng tác.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: Anthony, 04-08-2011 lúc 12:59 AM
12 thành viên đã cảm ơn Anthony vì bài viết này:
allihavetogive (04-08-2011),JB. Sĩ Trọng (05-10-2011),LamPhuong (04-08-2011),Mai Cồ (04-08-2011),Pere Joseph (04-08-2011),Pham Du (04-08-2011),Phù thủy nhỏ (04-08-2011),Phero_Hau (24-02-2012),smiles (04-08-2011),sonlamkp (04-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (04-08-2011),thuyvu (04-08-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules