Các bạn thân mến,
Allihavetogive mới nhận được tin là bác của ThuVu đang bị bệnh rất nặng, bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà sáng mai "chị nuôi" không thể hiện diện cùng chúng ta trong liên hoan mừng BM&SN lần 1.
Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh để bác của ThuyVu có thể vượt qua đau đớn của bệnh tật trong bình an và phó thác và Chúa là Đấng Nhân Lành Tuyệt Hảo. Xin Chúa cũng nâng đỡ ThuyVu và gia đình!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu nguyện cho chị Anne Thành, nhóm SVCG Bồ Câu Trắng
- Xin lời cầu nguyện của mọi người cho anh mình.
- Lời nguyện đêm khuya
- Xin cầu nguyện cho một người anh bị tai nạn lao động.
- Xin hiệp lời cầu nguyện cho các sĩ tử
- Xin cầu nguyện cho Ông của Thương Thư.
- Xin cầu nguyện cho ông cố của cha Giuse Hoàng Cao Nguyên - Chánh xứ Hải Lâm,...
- Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho Nam Định Quê Ngoại của mình
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Giuse mới qua đời
- Xin lời cầu nguyện cho gia đình mình!


Trả Lời Với Trích Dẫn
