Các bạn thân mến,
Allihavetogive mới nhận được tin là bác của ThuVu đang bị bệnh rất nặng, bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà sáng mai "chị nuôi" không thể hiện diện cùng chúng ta trong liên hoan mừng BM&SN lần 1.
Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh để bác của ThuyVu có thể vượt qua đau đớn của bệnh tật trong bình an và phó thác và Chúa là Đấng Nhân Lành Tuyệt Hảo. Xin Chúa cũng nâng đỡ ThuyVu và gia đình!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thư Mời Tham Dự Đón Tiếp Đức Khâm Sứ
- Con Lại Thua nữa rồi Chúa ơi !
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria, bà của anh Dark
- Cầu nguyện cho sự sống....mỗi ngày....
- Sáng tác thánh ca " Kinh hoà bình "
- Cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của bão Haiyan
- Xin cầu nguyện cho người em họ
- Xin cầu nguyện cho người bạn của mình sớm lên Thiên Đàng
- Xin cầu nguyện cho Ông Cố của Thầy Francis Duy
- Xin cầu nguyện cho Ba của chị Loan (htploan)!


Trả Lời Với Trích Dẫn
