Các bạn thân mến,
Allihavetogive mới nhận được tin là bác của ThuVu đang bị bệnh rất nặng, bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà sáng mai "chị nuôi" không thể hiện diện cùng chúng ta trong liên hoan mừng BM&SN lần 1.
Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh để bác của ThuyVu có thể vượt qua đau đớn của bệnh tật trong bình an và phó thác và Chúa là Đấng Nhân Lành Tuyệt Hảo. Xin Chúa cũng nâng đỡ ThuyVu và gia đình!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin hãy cầu nguyện cùng thieunhigxsx
- Lễ giỗ 100 ngày cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
- Xin cả nhà cầu nguyện !
- Xin cầu cho linh hồn Dominico vừa được Chúa gọi về với Người
- Xin cầu nguyện cho mẹ của bạn Ngoc Nguyen
- Xin cầu nguyện cho một bạn trẻ đang trong cơn nguy kịch!
- Xin cầu nguyện cho Ông của Thương Thư.
- Lời nguyện đêm khuya
- LỜI MỜI TỪ duaconhoangdang
- Xin cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và một linh hồn ngoại đạo mới qua đời