Ông nội em bị bệnh rất nặng vào viện rồi ra viện nhiều lần nhưng rốt cuộc vẫn phải vào viện xin mọi người cùng cầu nguyện cho ông nội của em mau hết bệnhCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Ông nội em bị bệnh rất nặng vào viện rồi ra viện nhiều lần nhưng rốt cuộc vẫn phải vào viện xin mọi người cùng cầu nguyện cho ông nội của em mau hết bệnhCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
3T_thanhtuyen (05-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (08-08-2011),Hạt Mầm (06-08-2011),Lan Anh (05-08-2011),mentostrinh (05-08-2011),Người Mua Diêm (06-08-2011),Pere Joseph (06-08-2011),Pham Du (07-08-2011),phamhiepst (06-08-2011),Sky (07-08-2011),smiles (05-08-2011),Tâm Nhiên (06-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (07-08-2011),Thánh Thư (06-08-2011),tho ngoc (07-08-2011),thuyvu (08-08-2011)
Nguyện xin Chúa gìn giữ và nâng đỡ ông của bạn. Xin người cũng ban sức mạnh và niềm tin cho gia đình bạn vượt qua khó khăn.
ONE WAY - JESUS!!!
Cầu mong cho ông bạn và gia đình được an bình trong thánh ý Chúa !
Nguyện Chúa và Mẹ Maria xin đồng hành cùng Ông nội của crossplus để ông có thể vượt qua được những đau khổ của bệnh tật và mau chóng khỏe lại.
" Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn. "
3T_thanhtuyen (08-08-2011),Clara (22-08-2011),Thánh Thư (08-08-2011)
Quân không được diễm phúc nhìn thấy ông nội và ông ngoại, nên niềm ước ao được một lần gọi "Ông ơi" cứ âm ỉ từ bé đến giờ.
Mình thương ông bạn, và thương cả tấm lòng người cháu của bạn.
Xin Chúa chúc lành cho ông và bạn Crossplus.
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)
3T_thanhtuyen (08-08-2011),Clara (22-08-2011)