+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Tiếng Chúa - Tiếng Con

  1. #1
    hatcatnho's Avatar
    Trạng thái :   hatcatnho đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 15
    Tên thật:
    ThuHo NguyenThi
    Đến từ: Bình Triệu
    Sở thích: tản bộ, tám, gặp gỡ bạn bè
    Nghề nghiệp: Chạy rong trên internet
    Cảm ơn
    19
    Được cảm ơn 65 lần
    trong 13 bài viết

    Tiếng Chúa - Tiếng Con

    Ngước mắt trông lên cây Thánh Giá trong ngôi giáo đường đã gần 2 tháng không một lần lui tới.
    Chúa gục đầu với anh mắt héo hon như vẫn đang chờ đợi. Người chờ điều chi hở Người? Chờ người con hoang đàng trở về ư? Hay chờ một tiếng đáp trả mà bấy lâu Người vẫn hằng mời gọi?
    Con dương mắt nhìn Người như cố tìm câu trả lời. Bỗng, ánh mắt Người chạm thẳng vào trái tim con và thỏ thẻ: Về đi con!

    Mắt con rưng rưng: Thưa Cha, con muốn về! nhưng… Không! Con không về. Con chưa sẵn sàng và đủ sức để trở về.

    Mắt Người vẫn long lanh: Chẳng phải con im lặng bấy lâu để khao khát được nghe tiếng Ta sao? Và giờ Ta đang nói với con đây - Về đi con, về để mãi là con dấu yêu của Ta, về để được Ta ấp ủ trong tình thương ngàn trùng.

    Con gục đầu trên bàn quỳ cố chống chế: Nhưng Cha ơi, con sẽ không đủ sức để té 1 lần nữa, con sợ con sẽ không vượt qua được sự yếu đuối của bản thân con. Con sợ chính bản thân con sẽ làm con thêm đau hoặc vô tình con lại là nguyên nhân của sự chia rẻ. Con sợ nhiều thứ lắm Cha ơi!

    Người vẫn âu yếm nhìn con: Con sợ điều chi khi Ta đi cùng con? Ta vẫn hằng nắm lấy tay con đấy thôi trừ những lần con cố vùng để tuột khỏi tay Ta…

    ....

    Con nhìn Chúa long lanh giọt nước – Chúa nhìn con khắc khoải giọt sầu. Để biết rằng con cần Chúa biết bao - để biết rằng Chúa yêu con đến dường nào!
    Để cho con mãi được ngân nga:
    Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau. Chúa nâng nhịp con bước cho tình yêu lên cao. Bàn chân Chúa bọc ngoài, bàn chân con ở trong. Trời nắng không còn nóng, chân con khỏi sợ phồng...

    Xin cho con được mãi mãi lẽo đẽo đi theo Chúa!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 5 thành viên đã cảm ơn hatcatnho vì bài viết này:

    Codai (22-03-2011),Diamond (22-03-2011),hmb_nxt (22-03-2011),hoamuoi (22-03-2011),sao bang (10-10-2011)

  3. #2
    hmb_nxt's Avatar
    Trạng thái :   hmb_nxt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Nguyễn Xuân Thanh
    Đến từ: Catheral Christ the Light, Diocese of Oakland,California
    Sở thích: gardening,walking up the hill ,praying,reading books,listening to instrumental music,WALK4LIFE
    Nghề nghiệp: student - Laney College
    Cảm ơn
    341
    Được cảm ơn 20 lần
    trong 5 bài viết
    Hatcatnho quý mến,HMB rất xúc động khi đọc những lời tự sự tuy đơn sơ nhưng từ trong thẩm sâu tâm hồn bạn ...đáng quý làm sao.... Chính bản thân mình cũng đã không biết bao lần thấy mình rất yếu đuối,mong manh, quỳ trước Chúa, tâm sự với Chúa với những nỗi lòng, suy nghĩ y như những gì bạn chia sẻ vậy đó... Cám ơn bạn thật nhiều nhé, hatcatnho.

    Mình có bài hát này chia sẻ với bạn nè, mình thích lắm đó. Bài hát do Cha Rocco Nguyễn Duy-Trưởng Khoa Thánh Nhạc TTMV SG-sáng tác tặng Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm vào dịp ngài được tấn phong Giám Mục Phụ tá TGP SG.

    Mình xin trích một chút lời của Đức Cha ,cũng như một lời khuyên hữu ích cho mình, và mình nghĩ cũng giúp cho bao bạn trẻ khác nữa...trên hành trình Đức tin đầy chông gai thử thách....


    Khi được hỏi về việc chọn một lời Thánh Kinh làm châm ngôn cho đời giám mục của mình, lập tức tôi nhớ lại bài giảng của Đức Hồng y Joseph Ratzinger, tức là Đức Giáo hoàng Bênêđitô XVI hiện nay, trong Thánh Lễ an táng Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Bài giảng hôm ấy được gợi hứng từ Tin Mừng Ga 21,15-19, và tập trung vào lời Chúa Giêsu nói với Phêrô, cũng là thánh bổn mạng của tôi: “Hãy theo Thầy” (21,19). ....."
    “Hãy theo Thầy” là lời nhắc nhớ rằng dù làm linh mục hay làm giám mục, vẫn chỉ là một tiếng gọi mà thôi, có chăng là tiếng gọi ấy thôi thúc hơn và mạnh mẽ hơn.

    “Hãy theo Thầy” là lời nhắc nhớ rằng điều quan trọng trong đời dâng hiến không phải là đi đâu và làm gì, mà là đi với ai. Đi theo Thầy Giêsu thì dù làm gì và ở đâu cũng là đi trên đường sự thật và là đường dẫn đến sự sống.

    “Hãy theo Thầy” còn là lời nhắc nhớ rằng muốn làm người lãnh đạo thì trước hết phải làm môn đệ, và càng sống tư cách môn đệ tốt bao nhiêu thì càng có hi vọng lãnh đạo tốt bấy nhiêu.



    Thân ái trong Đức Kitô và Mẹ Vô Nhiễm,
    HMB
    Thay đổi nội dung bởi: hmb_nxt, 22-03-2011 lúc 10:29 AM
    St.Francis' fresh look at the death of Jesus shows us the mystery of God's "crucified love"
    (Br.William Short, O.F.M)

  4. 4 thành viên đã cảm ơn hmb_nxt vì bài viết này:

    allihavetogive (22-03-2011),Diamond (22-03-2011),hatcatnho (22-03-2011),sao bang (10-10-2011)

  5. #3
    hatcatnho's Avatar
    Trạng thái :   hatcatnho đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 15
    Tên thật:
    ThuHo NguyenThi
    Đến từ: Bình Triệu
    Sở thích: tản bộ, tám, gặp gỡ bạn bè
    Nghề nghiệp: Chạy rong trên internet
    Cảm ơn
    19
    Được cảm ơn 65 lần
    trong 13 bài viết
    mình cảm ơn hmb-nxt nhiều lắm về sự chia sẽ của bạn và cả bài hát nữa. Mình đang nghe bài hát đó đây..."Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con trìu mến, bước theo Thầy này lòng con quyết theo Ngài"
    Em ví mình là cát
    Bé nhỏ - lặng thầm trước biển cả bao la..

  6. 3 thành viên đã cảm ơn hatcatnho vì bài viết này:

    allihavetogive (22-03-2011),Diamond (22-03-2011),hmb_nxt (22-03-2011)

  7. #4
    hmb_nxt's Avatar
    Trạng thái :   hmb_nxt đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 3
    Tên thật:
    Nguyễn Xuân Thanh
    Đến từ: Catheral Christ the Light, Diocese of Oakland,California
    Sở thích: gardening,walking up the hill ,praying,reading books,listening to instrumental music,WALK4LIFE
    Nghề nghiệp: student - Laney College
    Cảm ơn
    341
    Được cảm ơn 20 lần
    trong 5 bài viết
    Ồ, thật là vui khi mình vừa mới gửi lúc nãy thì hatcatnho đã nghe rồi đấy.
    Cũng là một lần nữa mình nghe trở lại nè bạn...
    Chúc bạn ngày mới an lành trong Đức Kitô và Mẹ Vô Nhiễm nhé.

    HMB-MXT
    St.Francis' fresh look at the death of Jesus shows us the mystery of God's "crucified love"
    (Br.William Short, O.F.M)

  8. 3 thành viên đã cảm ơn hmb_nxt vì bài viết này:

    allihavetogive (22-03-2011),Diamond (22-03-2011),hatcatnho (22-03-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình