+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Cho con hỏi về việc giữ đạo !

  1. #1
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết

    Cho con hỏi về việc giữ đạo !

    Con chào Hai Cha và Dì cùng các anh chị em trong diễn đàn, con có một thắc mắc,con xin được sự giải thích của Hai Cha,Dì và các anh chị em diễn đàn thân yêu !
    Hôm qua con có được nghe chia sẻ nói với con rằng phong tục giữ đạo ở ngoài bắc lúc nào cũng là dâng lễ hằng ngày và thói quen thường xuyên là đọc kinh cả ngày,có người hỏi con rằng : con có thường đọc kinh của ngày chúa nhật không ? và con đã trả lời là không ? người đó nói con không giữ đạo mà đã bỏ đạo rồi,vì không đọc được kinh của ngày chúa nhật.
    vì quan niệm của các ông bà hồi xưa của chúng ta ở ngoài bắc luôn luôn lúc nào cũng phải theo thói quen như vậy năng đi lễ và năng lần hạt đọc kinh, con không có ý nói chê bại cách giữ đạo của các cụ ông cụ bà hồi xưa đâu, chúng con là những bạn trẻ nên đương nhiên sẽ có cách khác không giống như các cụ
    Con thì nghĩ rằng không nhất thiết phải siêng năng đọc kinh lần hạt nhiều mới là tốt ,cái quan trọng là mình giữ đạo dựa trên nền tảng của suy niệm lời Chúa hằng ngày qua thánh lễ,quan tâm chia sẻ đến anh chị em mình, sống phán đoán theo lương tâm, kinh sách chúng con vẫn đọc nhưng đọc không nhiều như các ông bà cụ hồi xưa ạ,con đã thấy nhiều trường hợp đi lễ rất nhiều,đọc kinh rất nhiều nhưng lại chưa sống được tinh thần giữ đạo đâu ạ.Con mong Hai Cha và Dì cùng anh chị em giúp con giải đáp thắc mắc này.
    Con chân thành cám ơn Hai Cha,Dì cùng các anh chị em
    Nguyện Chúa chúc lành cho cả nhà

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  2. 12 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-08-2011),allihavetogive (09-08-2011),halleluyah (09-08-2011),Hạt Mầm (09-08-2011),Pere Joseph (08-08-2011),Pham Du (08-08-2011),smiles (08-08-2011),sonlamkp (16-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (09-08-2011),tho ngoc (17-08-2011)

  3. #2
    halleluyah's Avatar
    Trạng thái :   halleluyah đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 145
    Tên thật:
    JMAG NQĐ
    Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
    Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
    Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
    Cảm ơn
    126
    Được cảm ơn 293 lần
    trong 82 bài viết
    Thắc mắc của chị làm em nhớ đến một câu hát trong một bài hát của mấy em thiếu nhi: "Sống đạo là tin kính Chúa, sống đạo là yêu mến người....". Đúng là cách giữ đạo ngày xưa của các cụ ko có gì là sai. Một đàng là do thời đó việc dạy giáo lý còn gặp nhiều khó khăn (ít ra cũng ko bằng bây giờ), nên nhiều "kinh" mang hình thức là kinh chứ thực ra là 1 cách học giáo lý (kinh 10 điều răn, 7 bí tích....) cho dễ thuộc, dễ nhớ.....cũng có thể còn nhiều lí do khác nhưng có 1 lần e đc đọc 1 bài nghiên cứu về lịch sử hình thành các họ đạo tại VN do 1 cha dòng SJ viết thì cha nhận định rằng ngày xưa sở dĩ các cụ có thói quen đọc kinh nhiều là do ảnh hưởng của.....văn hóa Phật Giáo (người Phật Giáo VN ngày xưa cũng tụng kinh sáng tối như chúng ta đọc kinh bây giờ và có thể còn hơn nữa...). Còn bây giờ, hầu hết các nhà thờ thì ngày thường nào cũng đọc kinh bình thường, còn Sunday thì có thể khác. Cách tiếp cận với Giáo lí ngày nay cũng khác ngày xưa, nên các kinh đọc ngày CN (chủ yếu ở VN là 10 điều răn, 6 điều Hội Thánh dạy, 7 bí tích.....) nếu ko cần thiết thì cũng có thể tạm gọi là bỏ được vì ắt hẳn là trong các lớp GL thì các em thiếu nhi đã được học nhiều rồi. Điều quan trọng để đc gọi là giữ đạo chỉ đã đề cập đến ở trên nên e ko nói lại nữa. Còn vấn đề ngày CN thì e nghĩ nên dành chừng 5-10 phút để thinh lặng thay vì đọc kinh trước Thánh Lễ. Một vài nhà thờ đã làm điều này, có thể kể đến là NT của DCCT, NT Gia Định....Hoành cảnh cuộc sống hiện nay làm cho nhiều người ko thể thường xuyên đến nhà thờ được mà lại bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Nhiều người vì điều kiện không cho phép 1 tuần chỉ đến nhà thờ được 1 lần vào ngày CN cho nên việc giữ thinh lặng trước thánh lễ hay ca đoàn hát một bài dẫn lễ nhẹ nhàng nào đó xem ra là cần thiết để người ta có cơ hội nhìn lại mình, để chuẩn bị tâm hồn cho Thánh Lễ.......Còn đối với quan niệm giữ đạo của các cụ thì mình nên tôn trọng và ko nên "tranh luận" làm gì, nên nhường chuyện đó lại cho Chúa!
    Tốt đẹp! ^^
    Thay đổi nội dung bởi: halleluyah, 10-08-2011 lúc 09:09 AM
    *.* ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
    Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
    Vì đời đen tối nay đã không còn
    Vì Chúa đến nơi rồi...!!
    *.*





  4. 5 thành viên đã cảm ơn halleluyah vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (09-08-2011),echcon1690 (10-08-2011),smiles (10-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-08-2011)

  5. #3
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Đầu tiên xin nhắc Halleluyah: Xin bạn xem lại bài viết và chỉnh sửa lại, mình thấy hơi hướm của việc phi phạm nội quy bài viết, mong bạn xem xét.
    Theo Mầm nghĩ: Đạo là đường theo đúng nghĩa của Hán ngữ, nên có thể hiểu đạo là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc và do đó ở Việt Nam có đạo Chúa, đạo Phật, đạo thờ ông bà... Và nhắc đến đạo, chúng ta có thể nghĩ đến 2 việc: giữ đạo và sống đạo. Và đúng như TheresaTrang đã hỏi, chúng ta đi lễ, đọc kinh sáng tối, năng ngắm chuỗi Mân Côi... đều là việc giữ đạo, và việc đó đúng và đẹp đẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng không được quên sống đạo. Chính vì vậy mà 10 điều răn nói tóm về hai điều này: mến Chúa yêu người, và Mầm mãn phép nghĩ: Mến Chúa ~ giữ đạo, Yêu người ~ sống đạo. Cả hai đều đẹp và cần thiết với chúng ta.
    Xin kết lại bằng câu Tin mừng sau: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).
    Một chút chia sẻ, hy vọng giúp được gì đó cho bạn! Amen!
    P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  6. 9 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (10-08-2011),echcon1690 (10-08-2011),Pere Joseph (16-08-2011),Sky (10-08-2011),smiles (10-08-2011),sonlamkp (16-08-2011),Tâm Nhiên (16-08-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (10-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-08-2011)

  7. #4
    Trạng thái :   trangkd03 đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 19
    Tên thật:
    nguyễn thụy quỳnh trang
    Đến từ: giáo xứ hà nội
    Sở thích: nấu ăn, rock ballad, đọc sách
    Nghề nghiệp: kỹ sư hạ tầng
    Cảm ơn
    39
    Được cảm ơn 142 lần
    trong 19 bài viết

    Chia sẻ

    Vô đây, đọc được lời chia sẻ của Mầm quả là rất đúng. Giữ đạo là sống đúng với những gì Chúa dạy là"Mến Chúa, yêu người". Trang thấy, ngày nay ngay cả trong giáo xứ mà người ta giữ đạo rất hình thức và theo thói quen hoặc là sợ bị nhòm ngó chê bai. Điều này thực sự nguy hiểm giống như lời Cha giáo xứ mình nói là "đạo gốc cây"...
    Chúc cho anh chị em luôn sốt sắng sống theo Tin Mừng Chúa dạy.
    Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?(Mc 8,36)

  8. 5 thành viên đã cảm ơn trangkd03 vì bài viết này:

    Bông Hoa Nhỏ (17-08-2011),Hạt Mầm (16-08-2011),Pham Du (16-08-2011),sonlamkp (16-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (17-08-2011)

  9. #5
    anhbeo09q302
    Guest
    Trạng thái :  
    Mình là người Hải Phòng nói thật ngoài Bắc mọi người thường xuyên đọc kinh, đi lễ, trẻ con từ nhỏ đã được các Bà Chương ông Trùm dạy kinh và hướng dẫn đọc hàng ngày. Tuy nhiên không phải ai cũng cứ đọc kinh nhiều thì đạo đức, tuy nhiên thường xuyên đến nhà thờ , đọc kinh, cầu nguyện cùng Chúa thì rất tốt mà. Chúng mình là sinh viên rất bận rộn với việc học hành. Các Cha ngoài này cũng có cho lời khuyên là năng cầu nguyện cùng Chúa, như trước khi đi ngủ, hay sáng đọc kinh. Có thể mọi người không năng đi lễ được các ngày thường nhưng Thứ 7 và Cn thì nên đi. Đấy cũng là mình đến vs Chúa thôi, nếu bận mà không đi được thì đọc 50 kinh là ổn mà

  • 2 thành viên đã cảm ơn anhbeo09q302 vì bài viết này:

    Bông Hoa Nhỏ (17-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (17-08-2011)

  • + Trả Lời Ðề Tài

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình