Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 5
Tên thật: Vũ Thị Bích Ngọc
Đến từ: tran gian
Sở thích: tum lum tum la
Nghề nghiệp: ........
Cảm ơn 32
Được cảm ơn 40 lần
trong 7 bài viết
Khoảng lặng
Vậy là bạn đã về sau " tuần trăng mật" cho chính mình . Mình nghĩ chắc bạn sẽ rất vui và hạnh phúc trong khoản thời gian này. Mình muốn nói chuyện và hỏi nhiều hơn về cảm nhận của bạn trong lúc này nhưng có một cái gì đó hình như đã ngăn mình lại. Rồi đây, sẽ có một người bạn khác san sẻ niềm vui này với bạn và hiểu bạn hơn mình. Có lẽ, mình sẽ nghĩ đến bạn trong thinh lặng, sẽ luôn dõi theo bạn từng ngày và sẽ mãi cầu nguyện cho bạn.
Hạnh phúc nhé - N3C.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Thay đổi nội dung bởi: xí mụi, 10-08-2011 lúc 08:20 AM