+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 29 của 29

Chủ đề: Chào ngày mới ^^

  1. #21
    Trạng thái :   Candle đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 21
    Tên thật:
    Giuse Tuấn
    Đến từ: Hà Nội
    Sở thích: online
    Nghề nghiệp: học sinh
    Cảm ơn
    189
    Được cảm ơn 194 lần
    trong 30 bài viết
    Lạy Chúa, một tuần mới lại bắt đầu rồi. Hôm nay thức dậy sao con thấy lo lắng quá, trong lòng cứ bồn chồn sao đấy Chúa ơi. Trước mắt con, áp lực học tập đang rất nặng nề. Gia đình con cũng bộn bề công việc. Xin Ngài đến Thánh hóa gia đình con và bản thân con. Con xin cảm tạ Chúa muôn lời.

  2. 9 thành viên đã cảm ơn Candle vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-08-2011),Doan Quan (15-08-2011),Mai Cồ (22-08-2011),Pere Joseph (15-08-2011),Pham Du (15-08-2011),pucca_291090 (23-08-2011),smiles (15-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011),thuyvu (15-08-2011)

  3. #22
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Một ngày mới trong Thầy Giesu ! Bình An.sáng sớm con chợt nói ra được câu này XIn Thầy chúc lành cho ngày sống hôm nay của con,con đặt mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thầy.
    Thầy ơi ! Con yêu mến Thầy nhiều lắm,con muốn bám chặt vào Thầy hơn nữa tựa như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ,con không muốn buông thầy ra chút nào hết trơn,hôm nay quả là một ngày đặc biệt lắm,tinh thần con phấn chấn lên một chút,tối qua con lại ngủ một giấc rất ngon vì có lời chúc bình an từ Thầy,con cảm nghiệm được thầy ạ,con luôn được nghe một tiếng nói trong tim con rất nhẹ nhàng từ chính Thầy,Trang ơi ! cố lên ! Ta luôn ở bên con.
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  4. 10 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-08-2011),echcon1690 (22-08-2011),Mai Cồ (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),pucca_291090 (23-08-2011),smiles (22-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011),tho ngoc (22-08-2011)

  5. #23
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết
    Chào ngày mới,
    Ngày mới bắt đầu con cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến cho con trong cả ngày hôm nay, con chỉ biết dâng lên cho Ngài, xin Ngài quan phòng và hướng dẫn con trong từng công việc. Đặc biệt hôm nay những sản phẩm con đang phụ trách được kiểm hàng tại Bảo Lộc, con hi vọng mọi thứ sẽ ổn với nó.
    Lạy Chúa, xin Ngài hãy luôn đồng hành với con trong hôm nay.
    Phục vụ trong yêu thương

  6. 6 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-08-2011),Pere Joseph (23-08-2011),Pham Du (23-08-2011),pucca_291090 (23-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2011)

  7. #24
    giotrendong's Avatar
    Trạng thái :   giotrendong đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 71
    Tên thật:
    ham chơi
    Đến từ: Đồng cỏ xanh
    Sở thích: sinh hoạt, ăn 1 lần 10 cây kem và 4 phần chả lụi,......chơi thể thao xả stresss...
    Nghề nghiệp: thiếu nhi
    Cảm ơn
    229
    Được cảm ơn 458 lần
    trong 75 bài viết
    Ngày mới bắt đầu rồi, sáng nay ngủ quên đi lễ luôn, bùn quá đi.
    Donbosco cha ơi, hnay nhà con các em học sinh vào hết rồi, cũng không đông lắm nhưng đủ làm ba mẹ con vất vả hơn bt, con sẽ phục các Ngài, cha đồng hành cùng con cha nhé. Mong một ngày tốt lành, tối con sẽ kể cho cha nghe nhé.

  8. 9 thành viên đã cảm ơn giotrendong vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-08-2011),Pere Joseph (23-08-2011),Pham Du (23-08-2011),Phù thủy nhỏ (23-08-2011),pucca_291090 (23-08-2011),smiles (23-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2011),Thánh Thư (23-08-2011)

  9. #25
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Đầu tiên, con xin chào Chúa buổi sáng hôm nay.
    Chúa ơi! Ngày mới đã bắt đầu với con và với tất anh chị em con. Con xin dâng Chúa công việc của con trong ngày hôm nay, có thể là vất vả hay dễ dàng cho con, con xin đón nhận theo thánh ý Chúa. Và con cũng xin dâng lên Chúa những lời nguyện mà anh chị em đang xin và cả nhà hiệp ý, xin Chúa chúc lành và ban như ý cho mọi người.

  10. 8 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (30-08-2011),Doan Quan (30-08-2011),Pere Joseph (07-09-2011),Pham Du (30-08-2011),smiles (30-08-2011),Tâm Nhiên (30-08-2011),Thánh Thư (07-09-2011)

  11. #26
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết
    Cũng khá lâu rồi em mới có thời gian ghé vào "Chào ngày mới" cùng Anh. Em biết rằng, mỗi ngày lại thêm những lo toan, gánh nặng và cả áp lực, nhiều khi như muốn em chạy đua với thời gian vậy! Đôi khi, em thấy bắt đầu một ngày mới sao mà mệt mỏi thế! Nhưng em biết, đó chính là cách mà Anh giúp em lớn lên và trưởng thành hơn. Chính vì thế mà em phải cố gắng!!! Cố gắng thật nhiều. Xin giúp em, bên em nhé Anh. Cám ơn Anh vì tất cả.
    ONE WAY - JESUS!!!


  12. 4 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-09-2011),Pere Joseph (07-09-2011),Phù thủy nhỏ (25-03-2013),smiles (07-09-2011)

  13. #27
    Trạng thái :   Phero_Hau đã thoát
    Tham gia : Sep 2011
    Bài gửi : 34
    Tên thật:
    Nguyễn Công Hậu
    Đến từ: Giáo xứ Thừa Lưu
    Sở thích: game
    Nghề nghiệp: chơi game
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn 317 lần
    trong 69 bài viết
    Chào cả nhà ! (^_^)
    Em là thành viên mới !
    Xin Chúa bang phúc lành cho mọi người ! Amen !

  14. 3 thành viên đã cảm ơn Phero_Hau vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-09-2011),Lan Anh (08-09-2011),Thánh Thư (08-09-2011)

  15. #28
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết
    Một buổi sáng nhẹ nhàng, con bước ra đường đi học, nhưng trong con còn những thổn thức, công việc dưới nhà đang bộn bề, không một chút bình an. Lạy Chúa, con chỉ biết xin Ngài đồng hành cùng chúng con vượt qua thử thách này.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  16. 4 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (08-09-2011),Lan Anh (08-09-2011),smiles (08-09-2011),Thánh Thư (08-09-2011)

  17. #29
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    Hôm nay con bắt đầu ngày đầu tuần thật mệt mỏi, uể oải quá Người ơi! Giấc ngủ đêm của con nửa năm nay lúc nào cũng có những giấc mơ liên tục cho tới khi con tỉnh giấc, mỗi lần mơ là 1 câu chuyện khi thật nhẹ nhàng nhưng lắm lúc thật đáng sợ. Đầu con khi ngủ mà cứ căng như 1 sợi dây đàn sắp đứt, tim luôn hồi hộp, lo lắng. Khi thức dậy những giấc mơ luôn ám ảnh con, nhất là những chuyện xấu, nó làm con lo lắng, sợ hãi... Ngày đầu tuần con có nhiều dự định, có nhiều việc muốn thực hiện mà đầu con đau như búa bổ, con căng thẳng lắm Người ạ!
    Một tuần mới con xin dâng lên Người sức khỏe, mọi niềm vui những lo lắng đời thường. Xin Người Thánh hóa cuộc sống của con được trở nên đẹp lòng người hơn nữa.
    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  18. 3 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    Mai Cồ (20-09-2011),smiles (19-09-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình