+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Thư kí bên lề: những câu chuyện thầm lặng

  1. #1
    smiles's Avatar
    Trạng thái :   smiles đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 211
    Tên thật:
    Giuse Vĩnh
    Đến từ: Buôn mê thuột
    Sở thích: kể không hết
    Nghề nghiệp: ăn nhờ
    Cảm ơn
    4,331
    Được cảm ơn 1,795 lần
    trong 240 bài viết

    Thư kí bên lề: những câu chuyện thầm lặng

    7h30 tôi nhắn tin cho cô bé “Thanks”: “ngồi ở sân nhà thờ à em?”. Lập tức bé “Thanks” phản hồi tôi với câu ngắn ngủn: “Anh tới chưa?”. Thế là tôi bon bon chạy đến sân nhà thờ Hàng Xanh nhưng khi vào thì chẳng thấy ai??. Tôi như thường lệ gọi điện cho bé “Thanks” nhưng gọi hoài chẳng thấy bắt máy, đợi một lúc thì chợt thấy bé từ từ tiến ra gặp tôi và đưa tôi vào nơi mà mọi người đang ngồi họp.

    Đây là cuộc họp sau gần 1 tuần ngày BM và SN gia đình ta nhằm đúc kết những gì đã làm được và chưa làm được trong ngày hôm đó để đưa ra những kinh nghiệm quý báu cho năm tới, và đây cũng là dịp để mọi người đưa ra những định hướng phát triển cho chương trình “Anh Gặp Em” sắp tới. Vì là người tới trễ nên khi bước vào dường như buổi họp cũng đã diễn ra được khá lâu rồi, khuôn mặt ai ai cũng trầm tư và đầy vẻ lo lắng?? Tôi ngồi cạnh “cô bé có cây chổi bay” và “cậu bé lên ba”, giọng của anh All nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy quyết đoán và tự tin dù tôi nghe giữa chừng câu chuyện này nhưng nghe đến chuyện Gia đình mình trên 1 số nơi thì tôi cũng chợt hiểu đang nói về chuyện gì..hiii.
    Câu chuyện sôi nổi nhất chính là khi “cậu bé lên ba” lên tiếng với những góp ý chân thành về hôm mừng BM và SN gia đình chúng ta tròn 1 năm tuổi. Không khí yên ắng bị xua tan bởi giọng nói to và rõ của “cậu bé lên ba”, và nó cũng làm cho tôi có chút sinh khí để cũng nói lên 1 vài lời cho buổi lễ ngày hôm đó. Nhưng dường như vẫn còn đó 1 không khí “u ám” khi nhìn ai cũng đăm chiêu và có vẻ còn nhiều điều chưa nói ra được (chắc do chưa ăn tối). Nhìn MC lặng lẽ, nhìn 3T âm thầm hơn mọi ngày, Sky cũng đơ người hay bé Trúc ngồi lặng lẽ, “cô bé có cây chổi bay” thì không nhí nhảnh như mọi khi làm cho không gian thực sự trầm lắng.
    ………………….

    Không gian thay đổi hẳn khi anh All đề nghị có thêm 1 vài chuyên mục mới trên gia đình GTCG, mọi người cùng nêu ra ý tưởng và “chém gió” với nhau 1 chút để tìm ra những chuyên mục hữu ích nhằm góp phần tô điểm thêm cho GTCG.
    (chắc sẽ có chuyên mục: mỗi ngày 1 nhân vật và anh All là người đầu tiên “lên bàn”….)
    ……………………….

    Bàn một lúc thì cũng đã gần 9h tối, đến lúc này thì chương trình về “Anh Gặp Em” mới được vào chương trình, bé “Thanks” là người khởi xướng bằng việc đưa ra những ý kiến sẽ thành lập thêm các đội ban mới nhằm đem lại sự hiệu quả cho chương trình “Anh Gặp Em”. Sự nhanh chóng được và quyết đoán được đưa ra đặc biệt là “cô bé có cây chổi bay”, phân tích nhanh, gọn, lẹ và đầy tính hiệu quả (suy đoán chắc là đang đói lắm rồi đây mà… ^^).

    ------------------
    Buổi gặp mặt kết thúc bằng lời nguyện đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa của anh All, mọi người chia tay nhau nhưng đầy lưu luyến……với quán nước bên đường….hiii. Thế là lại gặp nhau 1 chút để chúc mừng sinh nhật bé Trúc và chúc bình an cho bé ấy mai có chuyến đi bình an về quê cùng với bé “có cái chổi bay”.
    Đến lúc này thì mới thực sự là chia tay lên đường, mỗi người một ngả với những niềm vui và những cả những thử thách trước mắt cho bước đường sắp tới.

    …………………….
    Xin cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con trong tình yêu thương và sự hiệp nhất. Sự soi sáng dẫn lối của Ngài làm cho chúng con nhận biết nhau hơn, nhận biết những gì chúng con đã làm được và đã không làm được trong suốt 1 năm qua.
    Chúc cả nhà và các bạn có 2 ngày cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

    Thư ký bên lề.
    Smiles

    p/s: theo cấp độ lớp mẫu giáo thì 3 tuổi sẽ học lớp “Mầm”, bé Thanks là Doan Quan, bé có cây chổi bay là Phuthuynhinhanh.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Phục vụ trong yêu thương

  2. 18 thành viên đã cảm ơn smiles vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-08-2011),allihavetogive (12-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (13-08-2011),echcon1690 (12-08-2011),Hạt Mầm (12-08-2011),Mai Cồ (12-08-2011),maria_thtruc (12-08-2011),Padre Paolo (13-08-2011),Pere Joseph (13-08-2011),Pham Du (12-08-2011),Phù thủy nhỏ (12-08-2011),Phù Vân (13-08-2011),Sky (12-08-2011),sonlamkp (12-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (12-08-2011),Thánh Thư (12-08-2011),tho ngoc (12-08-2011)

  3. #2
    Điều Hành Viên
    Thánh Thư's Avatar
    Trạng thái :   Thánh Thư đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 590
    Tên Thánh:
    Maria Teresa Cal
    Tên thật:
    Thánh Thư
    Đến từ: GIOITRECONGGIAO.ORG
    Sở thích: Nối kết yêu thương
    Nghề nghiệp: VSAF-er
    Cảm ơn
    4,537
    Được cảm ơn 4,688 lần
    trong 709 bài viết
    Lời đầu tiên là ... Em xin lỗi cả nhà hôm đó em vắng mặt! Hix...

    Cám ơn "Thư kí bên lề" nhé. Em đã thật sự cảm nhận được chút gì không khí của ngày hôm đó rồi, thêm một chút tò mò về thời gian sắp tới nữa.
    Những câu chuyện thầm lặng mà thật ý nghĩa. Xin cám ơn tất cả ACE đã hiện diện trong buổi chia sẻ thầm lặng này, đồng thời cám ơn cả nhà rất nhiều và xin được cầu chúc cho nhau thêm tuổi mới, gia đình chúng ta được thêm lớn lên trong Tình yêu Chúa.

    thanhthuteresa


    P/S: Mấy "nick name" mới dễ thương quá đi!!!
    ONE WAY - JESUS!!!


  4. 10 thành viên đã cảm ơn Thánh Thư vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (12-08-2011),allihavetogive (14-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (13-08-2011),Padre Paolo (13-08-2011),Pere Joseph (13-08-2011),Pham Du (12-08-2011),Phù thủy nhỏ (12-08-2011),smiles (12-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (13-08-2011)

  5. #3
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết

    Quán nước ven đường!!!

    Từ ngày chuyển nhà mới, nó chưa ngày nào ở nhà hơn 8 tiếng. Ai chà, chị phòng bên nói là chưa bao giờ gặp mặt, cô chủ nhà nói là gặp được lần duy nhất trao chìa khóa rồi thôi. Thật là một tay ăn chơi ghê gớm.

    Tối nào nó cũng mang cái sổ tay đi loanh quanh.
    Cái quán ven đường trở thành nơi hội tụ. Bạn nó gọi, chỉ cần nói "Quán nước cũ" là hiểu. Thật là tài tình.

    Một tuần rồi, nó vắng nhà buổi tối. Có nghĩa là bạn nó cũng không thua kém gì. Bạn nó đi liên lạc, bạn nó tìm địa điểm, bạn nó họp, bạn nó lặn lội từ Thủ Đức, từ Gò Vấp, cũng có khi bữa tối chung với nhau. Nó lạ vì không nghe bạn nó than một câu, không lẽ nó lên tiếng. Thật lạ!

    Nó cũng không nói gì.
    Giờ có nói, nó sẽ bật ra một câu : "Cám ơn nhé!"
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  6. 9 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (13-08-2011),allihavetogive (14-08-2011),Clara (22-08-2011),Lan Anh (24-09-2011),Padre Paolo (13-08-2011),Pham Du (13-08-2011),smiles (13-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (13-08-2011),Thánh Thư (13-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chuyện của Em.....!
    By 3T_thanhtuyen in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 21-08-2011, 09:57 PM
  2. Chuyện của bạn!
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-06-2011, 10:20 PM
  3. Câu chuyện của một cây nến
    By halleluyah in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 04-06-2011, 09:08 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2011, 08:33 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình