Thường thì vào những buổi tối ,trước khi đi ngủ mình thường có những lời cầu nguyện dâng CHÚA tất cả những gì của ngày hôm đó. Nhưng ko biết tại sao, mà trong những giờ cầu nguyện của mình chỉ được một chút thời gian là là để ý, song rồi những thứ mình ko muốn suất hiện thì nó cứ ở đâu bay đến trong đầu mình , làm mình phân tâm .
Có những lúc mình đã chạy đến những chỗ im ắng ko tiếng động mà tai sao vẫn cứ vậy.
Xin mọi người góp ý cho mình với để mình có những giờ cầu nguyện được thêm phân sốt sáng.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cầu nguyện Taizé
- 8 cách cầu nguyện
- 10 nguyên tắc để có thành quả tốt đẹp khi cầu nguyện
- Cầu nguyện bằng Thánh Kinh theo LECTIO DIVINA
- Gợi ý cầu nguyện Lectio Divina cho nhóm
- Cầu Nguyện Cuối Tuần.
- Cách thức cầu nguyện cho các linh hồn
- Phương pháp cầu nguyện 4 bước
- [Thư ngỏ] Mời bạn tham gia vào Hôi Mân Côi
- Xin lưu ý trong lời cầu nguyện