Trạng thái :   
  
	
Tham gia : Mar 2011
					
					
					
Bài gửi : 258
	
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
	
	Cảm ơn 2,056
	
		Được cảm ơn 2,438 lần 
 trong 297 bài viết
	
				
				
				
				
					    
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							Trang ơi, đôi khi mình cũng có lúc buồn lắm, và nhất là thấy sợ khi cảm giác mình bất lực trước những hoàn cảnh trong cuộc sống. Mình xin chia sẻ cùng Trang. Phải chăng có những lúc, niềm an ủi hay giúp đỡ của con người có thể hoàn toàn bất lực. Phải, phải có những lúc như thế để mình cùng tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bên mình. 
 
Nghe tiếng ai đang nói : "Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ách Ta êm ái và gánh Ta nhẹ nhàng" (Mt 11, 28.33)
 
Cũng mong, trong khi sống cùng giây phút không vui này, mình cùng Trang nhận ra sự quí giá và hạnh phúc của những ngày "đầy nắng".
 
Ngày mai, nắng lại lên!
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
                                       
                                 
				
		        		For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)