+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Dấu tay vô hình

  1. #1
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết

    Dấu tay vô hình

    Đây là lần đầu tiên con đặt bút viết nên những tâm sự của mình với Chúa, một cách công khai thế này, thực sự là không được quen lắm. Nhưng con biết đã đến lúc con cần phải làm như thế. Vì con đã nhận quá nhiều, từ các anh chị em, những tâm tư tình cảm, là vui, là buồn, là kinh nghiệm, là giúp đỡ, là sẻ chia, là động viên. Và giây phút này con sẽ viết, lạy Chúa, vì Ngài đã cho con quá nhiều. Con sẽ không thể nào không lên tiếng nữa.

    Dạo này con hay thấy nhiều điều kì lạ, đi đến đâu cũng thấy có dấu tay lạ, nói đúng hơn thì hình như con đang bị theo dõi. Này nhé hôm qua khi đi Lễ trời bỗng đổ mưa to, khá nhiều người bị ướt vì không có dù che, bỗng nhiên có 1 cô đến che ô cho con, cảm giác ấm áp lắm lan toả, con biết, chính là 1 bàn tay lạ khác đã che mưa cho con, con khẽ mỉm hạnh phúc trong lòng.
    Một em bé bị rớt gói bimbim, Chúa ơi con vui đến ruột gan nhảy múa lên được ấy khi chú bé mỉm cười với con lúc con trao lại gói bim bim. (lý do gì nhỉ, chỉ một nụ cười thôi mà, có phải mình cũng xếp vào hội "mê trai đẹp" ko tahehe), nhưng có điều con biết chính xác con đã thấy một hình bóng trong nụ cười ấy, hạnh phúc, chỉ thế là đủ.
    Rồi hạnh phúc khi nhìn thấy bao người chạy đến với Mẹ, quỳ bên Mẹ, áp bờ má gầy gò rám nắng của mình vào dẫu chỉ là bức tường dưới chân Mẹ.
    Cũng ngày hôm qua con đã sợ hãi, nhát chết không dám đi đến một nơi, vậy mà tự nhiên cũng đi, để rồi con gặp được rất nhiều niềm vui. Con càng biết không đơn thuần mà con có thể can đảm quyết định như thế vì không ai khác ngoài bàn tay ấy thúc giục con.
    Niềm vui khi về ghé qua mua một chiếc card nho nhỏ, cô bán hàng cũng nở nụ cười, đùa vui với con. Khi con về ngang qua một chú nhóc được nghe tiếng hét lên: "chị N!", một lời cám ơn vội vàng vượt lên khi con nhắc chân chống cho một người.
    Đấy, mới chỉ một ngày, ngẫm ra thì thấy tất cả đều có một dấu tay phía sau mọi nơi con đi qua, hằng ngày, hàng giờ, con nhận quá nhiều mà con không biết, đáng lẽ có thể thấy rất nhiều mà con lại che mắt lại, nghe được nhiều mà con lại bịt tai lại, để bàn tay cứ âm thầm lặng lẽ đi qua cuộc đời con mà con không cảm được.
    Với việc thấy được dấu tay vô hình này, mọi sự qua đi sẽ chỉ là hồng ân, dù cho có là những chuyện không vui, như tối qua con gặp một chuyện đau lòng, đau lắm nhưng con không thể buồn, giọt nước mắt kia không thể trào ra được, vì con thấy bàn tay Chúa, nơi sự việc này, để rồi thấy được mới chỉ một cái gai nhỏ so với vòng gai của Chúa thôi mà, chỉ là 1 cây thập giá nho nhỏ Chúa gửi đến con để con cùng chia sẻ với Ngài, để cùng chung hưởng vinh quang của Ngài, để con lớn lên, để rồi con không giận ai hết, để con vẫn vui trong Chúa và anh em, để con vẫn có thể cất lời tạ ơn Ngài vì ân ban này.

    Vậy rút cuộc một ngày trôi qua của con có gì là buồn, là đau đâu. Chỉ toàn dấu ấn của bàn tay ấy, dấu ấn của hồng ân. Con xin tạ ơn thật nhiều, bàn tay vô hình của con.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  2. 11 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (17-08-2011),Bông Hoa Nhỏ (17-08-2011),Doan Quan (17-08-2011),Mai Cồ (17-08-2011),Người Mua Diêm (16-08-2011),Pere Joseph (16-08-2011),Phù thủy nhỏ (16-08-2011),phuc_vanda (16-09-2011),sonlamkp (16-08-2011),Thánh Thư (16-08-2011),thuyvu (17-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình