Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 335
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Hồng Trang
Đến từ: Gx Bùi Phát
Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
Nghề nghiệp: Nghe nhạc
Cảm ơn 1,043
Được cảm ơn 3,205 lần
trong 493 bài viết
Con chào Cha ! Con cám ơn bài viết chia sẻ này của Cha,con đọc xong ngồi thinh lặng chợt ngẫm nghĩ một chút,thỉnh thoảng con cũng giống cu tí thật có tật hay chê cơm nhà, đôi khi con thấy mình quá sung sướng hơn nhiều người khác rất nhiều nhưng con lại chưa biết quý trọng từng hạt cơm,có ngồi ăn một chén cơm con mới thấy thấm thía và hiểu rằng muốn có một hạt cơm như ngày hôm nay chúng ta ăn cũng là công sức mồ hôi vất vả rất nhiều của những người nông dân .Con từng chứng kiến nhiều em bé nghèo xung quanh con không có cơm ăn,phải đi ăn cơm thừa còn sót lại.thật tội nghiệp
Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 17-08-2011 lúc 04:44 PM
"Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"