Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2011
Bài gửi : 677
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Phù thủy nhỏ
Đến từ: gioitreconggiao.org
Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
Cảm ơn 5,206
Được cảm ơn 6,163 lần
trong 811 bài viết
Ba mẹ con cũng là nông dân nên từ bé, cảm tạ Chúa vì Ngài đã dạy cho con biết quý trọng từng hạt cơm, thứ lương thực dường như không thể thiếu của con người Việt Nam, chứa đựng mồ hôi nước mắt của biết bao con người....
Bất chợt con lại nghĩ tới 1 thứ lương thực khác, không phải là loại thức ăn nuôi dưỡng thân xác, mà là thần lương, mình thánh nuôi linh hồn ta, do Chúa Giê-su, vì tình yêu vô biên mà Ngài đã hy sinh chính bản thân mình cho ta, vậy mà đôi khi con lại vô tâm hờ hững...
Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng mọi tạo vật của Ngài, và xin cho con biết cảm nhận tình yêu của Ngài qua bí tích thánh thể.
Quẳng gánh lo đi và vui sống
Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
Trời có lúc nắng lúc mưa
Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
^^