Spiritual Director
Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 465
Tên thật: Joseph Việt, O.Carm
Đến từ: Fr.
Cảm ơn 6,286
Được cảm ơn 4,963 lần
trong 583 bài viết
Hồi trước mình vẫn thỉnh thoảng nhắc nhớ cho mình rằng mình may mắn hơn nhiều người lắm, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ thuộc 'thế giới thứ ba' (có quê hương Việt Nam thân yêu của mình nữa). Xem ra nhớ như thế cũng chỉ mới dừng lại ở mức độ nhớ thôi, mủi lòng một chút thì có chứ chưa thực sự trân trọng một cách sâu xa chén cơm, bát canh... mình đang đón nhận mỗi ngày. Nghĩ kỹ một chút, đúng là trên tay mình đang cầm những kho tàng còn quý hơn cả châu báu (vì châu báu đâu có ....ăn được đâu! hì hì hì...)
Càng để ý thì càng thấy hồng ân Chúa dồi dào quá, dồi dào mà nhẹ nhàng, nhưng không. Thấy như thế để bản thân mình bớt đi lối suy nghĩ "Những gì tôi đang có là đương nhiên".
Bây giờ mình ăn cơm thấy quý và ngon hơn nhiều!
Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 21-08-2011 lúc 02:16 PM