Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kito, vững mạnh trong đức tin (thánh Phaolo)
Hôm nay là ngày cuối cùng của Đại Hội Giới trẻ Thế Giới 2011. Chúng ta cũng là người trẻ, nhưng có lẽ vì xa quá nên sự cảm nghiệm không khí cũng như sự hiệp thông ít.
Cùng nguyện cầu để ra về sau kì Đại Hội này, bạn trẻ khắp nơi thêm tin tưởng, nên muối nên men tại mọi góc ngách mình sống.
Và cùng nguyện cầu để có một ngày chúng ta có thể một lần tham dự Đại Hội giới trẻ quốc tế hoặc một lần Đại Hội Giới trẻ quốc tế tổ chức tại Việt Nam.
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)