+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Còn bạn, bạn bảo Thầy là ai?

  1. #1
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết

    Còn bạn, bạn bảo Thầy là ai?

    Thường trong văn phòng những toà soạn của những tờ báo đều có chứa những tài liệu về những người danh tiếng đã qua đời. Mỗi người có một hồ sơ và ngoài hồ sơ đó có viết một từ diễn tả nghề nghiệp của họ: triết gia, tổng thống, giáo sư, minh tinh, lực sĩ v.v. Trong văn phòng của tờ báo Washington Post có danh sách chứa hồ sơ của Chúa Giêsu. Ngoài hồ sơ đó viết một chứ: “Tử đạo.”

    Các bạn mến,

    Để nhận biết Chúa Giêsu là ai và Ngài quan trọng với chúng ta như thế nào là một việc rất quan trọng. Lướt qua bốn Tin Mừng ta thấy Chúa Giêsu thường dậy dân chúng bằng cách đặt ra những câu hỏi. Có tài liệu cho biết là có trên 100 câu hỏi được nêu lên trong 4 Tin Mừng. Đối với Cha Mẹ thì Chúa Giêsu hỏi, “Cha Mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” (Lc 2:49) Với những người mù Chúa hỏi, “Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?” (Lc 18:41) và “Người có Tin Con Thiên Chúa không?” (Gn 9:35) Nhưng thiết nghĩ không có câu hỏi nào quan trọng bằng câu Ngài hỏi các môn để của Ngài tại Cêsarêa Philiphê, “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mt 16:15)

    Đây chính là câu hỏi khẩn cấp, hợp thời, và có tính chất thần học mà chúng ta phải đương đầu với trong xã hội ngày nay. Trong bất cứ lãnh vực nào của cuộc sống chúng ta đều giáp mặt với những vấn để liên quan đến câu hỏi này.

    Trải qua bao thế hệ đã có nhiều người trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Người thì cho Ngài là một người tình cảm. Kẻ khác cho Ngài là một thương gia tài giỏi. Nhà thần học người Đức, Dietrich Bonhoeffer, diễn tả Chúa Giêsu là “người cho người khác.” Các Thánh Sử cũng đã cố gắng trả lời câu hỏi căn bản này. Các Ngài đã đặt cho Chúa Giêsu nhiều tước hiệu: Con Thiên Chúa, Con người, vua, tiên tri, chàng rể, ánh sáng thế gian, cây nho, và là Anpha-Omega. Đây là những cố gắng để trả lời câu hỏi của Chúa, “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

    Các bạn thân mến,

    Đây là những câu trả lời của những người khác. Thiết nghĩ, Chúa Giêsu không quan tâm đến những câu trả lời của họ, nhưng là quan tâm đến câu trả lời của bạn. Hôm nay, tuần này Chúa hỏi bạn, “Còn con, con bảo Thây là ai?” Thánh Phêrô đã trả lời, “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16:16) Còn bạn, bạn sẽ trả lời Chúa như thế nào? Câu trả lời của bạn sẽ cho biết Chúa Giêsu quan trọng với bạn như thế nào.

    Padre Paolo

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Padre Paolo, 22-08-2011 lúc 12:08 AM
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  2. 17 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (22-08-2011),JB. Sĩ Trọng (22-08-2011),Mai Cồ (22-08-2011),Pere Joseph (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),Phù thủy nhỏ (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (22-08-2011),sonlamkp (22-08-2011),Tâm Nhiên (22-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011),tho ngoc (22-08-2011),thuyvu (22-08-2011)

  3. #2
    Mai Cồ's Avatar
    Trạng thái :   Mai Cồ đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 681
    Tên Thánh:
    Micae
    Tên thật:
    Đặng Ngọc Bình An
    Đến từ: Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Sở thích: Nghe nhạc thánh ca
    Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử
    Cảm ơn
    4,307
    Được cảm ơn 6,069 lần
    trong 826 bài viết
    Con cũng sẽ bảo là " Thầy là Đức Ki-tô, là con Thiên Chúa hằng sống" đang ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng... Chúa ơi! Con lo âu nhiều lắm và con sợ con sẽ lung lây đức tin của mình vì giữa cuộc sống hiện tại, ở thế gian này, muôn sự có thể làm con yếu lòng tin vằ không thể tuyên xưng Chúa giữa cuộc sống này.

    Xin Chúa cho con giữ vững lòng tin và luyện tập hằng này qua những việc rất nhỏ bé mà thật đẹp lòng Chúa.

  4. 15 thành viên đã cảm ơn Mai Cồ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (22-08-2011),Padre Paolo (22-08-2011),Pere Joseph (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),Phù thủy nhỏ (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (22-08-2011),sonlamkp (22-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011),tho ngoc (22-08-2011),thuyvu (22-08-2011)

  5. #3
    Spiritual Director
    Padre Paolo's Avatar
    Trạng thái :   Padre Paolo đã thoát
    Tham gia : Nov 2010
    Bài gửi : 239
    Tên thật:
    Paolo Trần Toản, CMC
    Cảm ơn
    3,957
    Được cảm ơn 3,052 lần
    trong 412 bài viết
    Cám ơn Mai Cồ đã chia sẻ mối lo...nhưng Mai Cồ đừng quá lo vì Chúa cũng chỉ cần sự cố gắng hết sức của chúng ta và rồi phần còn lại Chúa sẽ lo.
    "Our lives begin to end
    the day we become silent...
    about things that matter."

  6. 16 thành viên đã cảm ơn Padre Paolo vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2011),Bông Hoa Nhỏ (22-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (22-08-2011),Mai Cồ (22-08-2011),Pere Joseph (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),Phù thủy nhỏ (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (22-08-2011),sonlamkp (22-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011),tho ngoc (22-08-2011),thuyvu (22-08-2011)

  7. #4
    Doan Quan's Avatar
    Trạng thái :   Doan Quan đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 258
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Lê Thị Ánh Tuyết
    Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
    Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    2,056
    Được cảm ơn 2,438 lần
    trong 297 bài viết
    “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” (Mt 16:15)

    Con không dám trả lời ngay cho câu hỏi này. Trong khoảnh khắc đầu tuần mới cũng là đầu năm dạy mới của con, xin câu hỏi này nhắc nhớ con để con biết dừng, biết ngẫm, biết dám trả lời trong từng hoàn cảnh.
    https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xA4NasLAi4
    For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)

  8. 16 thành viên đã cảm ơn Doan Quan vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2011),Clara (22-08-2011),Mai Cồ (22-08-2011),Padre Paolo (22-08-2011),Pere Joseph (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),Phù thủy nhỏ (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (22-08-2011),sonlamkp (22-08-2011),Tâm Nhiên (22-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011),tho ngoc (22-08-2011),thuyvu (22-08-2011)

  9. #5
    Trạng thái :   thaonguyenxanh1 đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 27
    Tên thật:
    Phan Thị Hải Yến
    Đến từ: Hồng Ân/Sông Ray
    Sở thích: Đọc sách, dạo bộ ngắm cảnh, online
    Nghề nghiệp: Kế Toán
    Cảm ơn
    48
    Được cảm ơn 247 lần
    trong 43 bài viết
    Lạy Chúa! Chỉ mình Chúa biết con, chỉ mình Chúa hiểu con.... Và Lạy Chúa! Chúa chính là Gia Nghiệp đời con.
    Con chỉ biết thưa với Chúa như vậy thôi Chúa ơi!!!

  10. 15 thành viên đã cảm ơn thaonguyenxanh1 vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2011),Bông Hoa Nhỏ (22-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (22-08-2011),Mai Cồ (22-08-2011),Padre Paolo (22-08-2011),Pere Joseph (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),Phù thủy nhỏ (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (22-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (22-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011),thuyvu (22-08-2011)

  11. #6
    Teresa Nhỏ Bé's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Nhỏ Bé đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Teresa Hài Đồng Giêsu
    Tên thật:
    Trần Thị Thanh Hà
    Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
    Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
    Nghề nghiệp: Việc không tên.....
    Cảm ơn
    3,454
    Được cảm ơn 1,788 lần
    trong 369 bài viết
    “Còn con, con bảo Thây là ai?”

    Con đã học theo Thánh
    Phêrô mà trả lời rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhưng đấy là câu trả lời con mượn của Thánh Phêrô mà không phải của chính tâm hồn con cất tiếng.
    Chỉ đến khi con vấp ngã, con lạc đường trong niềm tin thì con mới nhận ra tất cả đều chưa đủ.
    Con sợ hãi với niềm tin của con vì trước 1 cuộc sống bình yên, hạnh phúc, no đủ con nghĩ rằng niềm tin của con dành cho Chúa là đã to lớn, là đã đủ trọn vẹn. Thế nhưng khi gặp phải vấn đề khó khăn, thử thách quá lớn, buộc con phải từ bỏ điều con thích, chấp nhận tất cả những được trao phó. Con trách móc, giận hờn, con nói Chúa không công bằng với con, con không còn yêu Chúa nhiều nữa.
    Những ngày con mất niềm tin và sự cậy trông là những ngày con sống trong vực sâu, tối tăm, bế tắc, sợ hãi. Con không thấy con đường nào là dành cho con, bình yên, hạnh phúc của con cũng không còn. Chỉ đến khi con tìm lại Tình Yêu của Chúa, học cách yêu mến, quý trọng cuốc sống của con thì con mới tìm được câu trả lời của riêng con.

    “Còn con, con bảo Thây là ai?”
    Xin thưa: "Chúa là Đức Giêsu Kito Đấng hằng sống. Chúa là tình yêu, hy vọng, hạnh phúc. Là tất cả những điều con đang được lãnh nhận và dâng hiến!"

    Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.

  12. 11 thành viên đã cảm ơn Teresa Nhỏ Bé vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2011),Bông Hoa Nhỏ (22-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (22-08-2011),Mai Cồ (22-08-2011),Padre Paolo (22-08-2011),Pere Joseph (22-08-2011),Pham Du (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (22-08-2011),Thánh Thư (22-08-2011)

  13. #7
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết
    Còn con bảo Thầy là ai

    Có khi nào bạn hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa Giesu không ?
    Có khi nào bạn hãnh diện vì Chúa của bạn là một Thiên Chúa chịu chết trên thập giá không.Đối với bạn Chúa Giesu là ai trong cuộc đời của bạn.Tôi chợt lắng nghe lại ca khúc này: Giờ này đối với tôi Đức Kito là ai ?


    Mỗi người trong chúng ta hôm nay sẽ là câu hỏi dấu chỉ cho người khác biết về Chúa Kito,hãy kiểm điểm xem bạn đã có bổn phận làm chứng tá về Chúa Giesu như thế nào ?
    Chúa là niềm vui ,hạnh phúc cho tất cả những ai gặp Chúa trong cuộc đời,hãy biết cảm nhận và biết cảm tạ Thiên Chúa,biết quan tâm những người nghèo khổ tinh thần vật chất.
    Đang cần sự giúp đỡ của chúng ta,nếu chúng ta là những người nghèo khốn khó đang gặp đau khổ
    Bệnh tật,bị ruồng rẫy khinh chê của xã hội chúng ta hãy đứng vững trong đức tin, tin tưởng phó thác vào tình thương của Thiên Chúa quan phòng.Xin Chúa cho con người luôn biết sống bác ái luôn mở rộng tấm lòng

    Muốn biết Chúa Giesu là ai chúng ta phải có thiện ý,ý ngay lành.Chúa sẽ không bao giờ từ chối cuộc gặp gỡ của ngài


    Lạy Chúa xin ban cho chúng con một ơn trưởng thành trong Đức tin,và trong tình yêu Chúa,xin cho chúng con được trung thành trong lời tuyên xưng Thầy là Đức Kito,từ đó chúng con có được sức mạnh mà dấn thân phục vụ Chúa và anh hem xung quanh,để rồi chúng con có được sức mạnh mà vác thập giá đời mình mà đi theo Chúa
    .
    Thay đổi nội dung bởi: Bông Hoa Nhỏ, 22-08-2011 lúc 02:31 PM
    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  14. 8 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (22-08-2011),Clara (22-08-2011),Doan Quan (22-08-2011),Padre Paolo (22-08-2011),Pere Joseph (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (22-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2011)

  15. #8
    tho ngoc's Avatar
    Trạng thái :   tho ngoc đã thoát
    Tham gia : May 2011
    Bài gửi : 82
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Nhung
    Đến từ: Daklak
    Sở thích: thám du
    Nghề nghiệp: sv
    Cảm ơn
    1,920
    Được cảm ơn 897 lần
    trong 144 bài viết
    “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”
    Lạy Thầy vì con chưa thể yêu Ngài bằng hết cả trái tim mình, con chỉ có thể xác tín rằng:
    Thầy là đấng con sẽ không để vác Thập giá một mình.
    Thầy là đấng con sẽ cùng chia sẻ Thập giá của con.
    Hy vọng một ngày không xa con có thể nói lên Ngài là tình yêu, là lẽ sống, tất cả trong con.
    - Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?

    - Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.

  16. 4 thành viên đã cảm ơn tho ngoc vì bài viết này:

    Padre Paolo (22-08-2011),pucca_291090 (22-08-2011),smiles (23-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (23-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình