Trạng thái :  
Tham gia : Mar 2011
Bài gửi : 258
Tên Thánh: Teresa
Tên thật: Lê Thị Ánh Tuyết
Đến từ: Giáo xứ Liên Khương- giáo phận Ðà Lạt
Sở thích: Yêu sao bầu trời sao yên tịnh. Một ngày bận rộn bỗng lặng thinh.
Nghề nghiệp: Giáo viên
Cảm ơn 2,056
Được cảm ơn 2,438 lần
trong 297 bài viết
Tối nay, các bạn đã đến Huyện Sĩ để tổng dợt văn nghệ.
Sự cố lúc đầu xảy ra là : Tất cả mọi người bị khóa ở ngoài trường vì nhân vật Phêrô của chúng ta chưa đến. Mà Phêrô, tuy đến trễ nhưng ruột đau như căt vì phải ngồi ở nhà chờ chuyến xe định mệnh đến chở. Tài xế chuyến xe định mệnh là anh Mai cồ, Phêrô đó là anh Sky.
Sau khi cửa đã khóa, vẫn còn 4 nhân vật "cầm đèn mua dầu đến sau". Gọi mãi mới được mở cửa cho vào. Thiệt đã được cảm nghiệm cảm giác bị khóa ngoài như thế nào, mình thì đứng ngoài gào thét nhưng bên trong đang vui vẻ, không ai nghe tiếng mình, buồn thật buồn. Bởi vậy, phải cố để không bị đứng ngoài cửa Thiên Đàng sau này mới được.
Các bạn đã đông đủ, rất tiếc vì chỉ kịp chào nhau một tiếng rồi bắt đầu chương trình tổng duyệt ngay. Nhưng lướt một vòng, mình thấy nhiều gương mặt mới, nhiều gương mặt mới về, nhiều gương mặt lại rất ư quen thuộc. Xin chào nhé!
Các tiết mục, nếu so với lượng thời gian luyện tập hạn chế mà đạt được như vậy, thật sự là đáng tuyên dương. Giờ đến khi chương trình diễn ra, các tiết mục tiếp tục hoàn chỉnh và sẵn sàng.
Riêng niềm vui hôm nay mình cảm nhận, phải nói là xem kịch Trăng yêu thương, vừa thương cho Tấm, vừa thương Chú Cuội, vừa thương chị Hằng và Thỏ Ngọc; cũng vừa ghét vừa thương vừa cười hết cỡ với Dì ghẻ và nàng Cám. Phải nói là "thời thế sinh anh tài", không có dịp này làm sao tụi mình biết được nhà ta nhiều nhân tài đến thế. Xin cám ơn các bạn.
Cuối cùng, xin thay mặt gửi lời cám ơn các bạn, xem như các công tác chuẩn bị đã hoàn tất; Xin gửi lời chào đón sự có mặt của các bạn thành viên lần đầu tiên tham gia hoạt động offline của diễn đàn; Xin gửi lời chào đón các bạn quay trở lại sau kì nghỉ hè dường như rất dài; Và xin gửi lời chào - chúc bình an cho đến bạn sonlamkp, bạn tham gia hôm nay nhưng 2 ngày nữa bạn sẽ chính thức bước vào một giai đoạn mới trong Ơn gọi. Một lần nưa xin cám ơn tất cả các bạn. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ tất cả chúng ta.
Hẹn các bạn tối mai tại 7A/39/33 Thành Thái, quận 10 để chia quà cho các em nhé.
Mong cho chương trình Nối Kết Yêu Thương II thành công trong niềm vui và tình bằng hữu.
Xin cám ơn các bạn
For He has said : “I will never forsake you or abandon you.” (Hebrews 13,5)