[IMG][/IMG]
Thật sự mình rất thích trung thu, mặc dù mình không còn trong độ tuổi để có thể háo hức và chờ đợi những mùa trung thu tới. Chương Trình Trung thu với những trẻ em nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt làm mình nhớ lại những lần tham gia Trung thu cùng những em như thế.... Mặc dù mình rất muốn tham gia nhưng do công việc của mình dạo này khá nhiều nên.....
Hôm nay mình dành chút thời gian làm 1 tấm thiệp nho nhỏ gửi đến các em như là một món quà nhỏ, thương chúc cho các em có được 1 đêm trung thu thật vui và ấp áp tình người.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chung tay ủng hộ chương trình Nối Kết Yêu Thương 24
- BCTC - Nối Kết Yêu Thương 30 - ĐÊM TRĂNG HY VỌNG, HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG
- Nhật ký tiền trạm NKYT IX - Giáo xứ Hòa Bình - Tam Nông - Đồng Tháp
- BCTC Nối Kết Yêu Thương 19: Hoan Ca Emamuel
- BCTC Nối Kết Yêu Thương 22 : Gia Đình Yêu Thương 18-19/5/2019
- Nối kết yêu thương 25 - hãy lăn tảng đá ra
- BCTC Nối Kết Yêu Thương 20: Trên Đường Emmau (20&21/4/2018)
- Bctc - nối kết yêu thương 16 : Phúc cho ai xót thương ( 12&13/11/2016)
- Mời họp: Tất cả thành viên tham gia Nối kết Yêu thương IV
- Ủng hộ chương trình nối kết yêu thương 3


[/IMG]
Trả Lời Với Trích Dẫn

