Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 14
Tên thật: PHẠM HIỆP
Đến từ: Sóc Trăng
Sở thích: Internet - cafe 8 - công viên
Nghề nghiệp: ET
Cảm ơn 40
Được cảm ơn 180 lần
trong 16 bài viết
Một vài nét về ngôi trường này:
Ngôi trường tình thương sưởi ấm tình người

Có một mái ấm tình thương suốt 17 năm giúp cho trẻ em nghèo được học chữ làm người ở các tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" tại số 2B Lương Hữu Khánh Q.1 mang tên: Trường học tình thương Vinh Sơn - Huyện Sỹ.
Dù không đầy đủ tiện nghi như những ngôi trường chính quy, nhưng đối với nhiều gia đình và trẻ em nghèo thì được đi học ở một trường tình thương là một ước mơ thành hiện thực.
Trường tình thương Vinh Sơn - Huyện Sỹ giáo dục phổ cập bậc tiểu học miễn phí cho trẻ em nghèo khó khăn với kết quả 100% các em tốt nghiệp tiểu học hàng năm. Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh nghèo tìm đến xin cho con em vào học, gồm cả học sinh hộ khẩu thành phố và nhiều em ở tỉnh cùng gia đình lặn lội lên thành phố kiếm sống.
Năm học 2007 - 2008 này, Trường có tổng số 94 học sinh trong 5 lớp tiểu học (với 39 em là cư dân quận 1). Mỗi em một hoàn cảnh riêng nhưng đều chung cảnh nghèo khó, một số em lớn tuổi hơn các bạn trong lớp nhưng vẫn chăm chỉ cắp sách đến trường để được thầy cô dạy học. Đặc biệt khó khăn như trường hợp em Lê Quốc Thịnh học lớp 4 - ba mẹ bị ở tù, mẹ mắc bệnh ung thư được trở về nhưng cũng không có khả năng chăm sóc cho con. Em Dương Trung Kiên học lớp 2 - cha mất sớm, em theo mẹ tảo tần từ Tiền Giang lên thành phố giúp việc, nhưng vẫn không đủ điều kiện cho con đến trường. Hoặc trường hợp em Phạm Chí Thiện - học lớp 5 hiện cư ngụ ở đường Đề Thám, có ba mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ để lại con sống dựa vào sự chăm sóc của dì...
Trong mái trường yêu thương ấm áp tình cảm gia đình thân yêu này, các em được mọi người quan tâm yêu thương, được thầy cô dạy dỗ giáo dục kiến thức và đạo đức, được trường chăm sóc về vật chất lẫn tinh thần, khen thưởng động viên các em có kết quả học tập khá giỏi và tiến bộ. Để các em có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp 5, các em còn được Trường Tiểu học Kết Đoàn giúp hỗ trợ kiểm tra kiến thức qua các bài kiểm tra học kỳ và hồ sơ dự thi. Với nhiều ưu ái của nhà trường và xã hội, hầu hết các em được tiếp tục học lên lớp 6 ở các trường công lập và Trung tâm giáo dục thường xuyên, chỉ riêng một số em sau khi tốt nghiệp không tiếp tục con đường học vấn vì phải phụ giúp gia đình khó khăn (năm học 2006 -2007 có 17/19 em tiếp tục học cấp 2).
Một giáo viên công tác lâu năm tại trường tâm sự: “Giáo viên được thử thách lòng kiên nhẫn với các em và chung một tấm lòng giúp trao cái chữ cho trẻ em nghèo cùng Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn chăm lo kinh phí dạy học và cơm trưa cho các em và Nhà thờ Huyện Sỹ cho mượn cơ sở làm trường học”. Soeur phụ trách nhà trường cho biết thêm: Ngoài 2 buổi sáng chiều học tập ở trường, các em còn được tham gia nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ do phường Phạm Ngũ Lão và quận 1 tổ chức. Hè 2007, trong cuộc thi cấp quận các em đạt giải ba bóng đá thiếu nhi, em Trần Thị Bích Lộc đạt giải ba hùng biện...
Các em rất hiếu động và có những hoàn cảnh, trình độ tiếp thu khác nhau, trong môi trường giáo dục của nhà trường giúp các em sống ngày một tốt hơn về văn hóa, biết lễ phép, kỷ luật và hướng thiện đẩy lùi xa môi trường không tốt cho hình thành nhân cách của trẻ khi lớn lên. Một trong những khó khăn của nhà trường vẫn là mong muốn các giáo viên gắn bó lâu năm với các em, đòi hỏi giáo viên đó phải có cái tâm sâu sắc và trách nhiệm người thầy.
Từ nhiều năm qua, nơi đây vẫn là một điểm tựa hy vọng và tin tưởng cho những gia đình nghèo tha thiết với việc học của con em, là địa điểm thân yêu luôn đón nhận, chia sẻ những khó khăn với hàng trăm trẻ em nghèo, trường vẫn là một chiếc thuyền nhỏ kết nối và sưởi ấm tình yêu thương con người. Hạnh phúc trong những lớp học tình thương là hạnh phúc giữa cho và nhận, làm cho cuộc sống thêm đẹp và ấm áp hơn từ những việc làm từ thiện, những tấm lòng nhân hậu được ví như vườn hoa tươi thắm rạng rỡ sắc hương.
Ngày cập nhật 11.1.2008 (GMT+7)
https://www.quan1.hochiminhcity.gov.v...nt.aspx?id=920