+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 17 của 17

Chủ đề: Trót yêu một tu sĩ

  1. #11
    tom's Avatar
    Trạng thái :   tom đã thoát
    Tham gia : Jun 2010
    Bài gửi : 156
    Cảm ơn
    36
    Được cảm ơn 431 lần
    trong 91 bài viết
    Haizz Đi tu là thế đó sao? Nghe sự thật mà nặng nề quá, bất chợt ca từ đó lại vang trong lòng tôi: "Nào ai đã một lần gặp gỡ...". Tu là bỏ đó sao? là hy sinh cho một tình yêu lớn hơn và đẹp hơn sao? Chẳng phải vì thế mà đời tu có phải lắm những chông gai? Có phải đời tu lại lắm những lúc "hồi ức xưa hiện về, nguyên vẹn ở trong tim"?.

    Bạn thương mến! Nào chẳng có phải chi mà một mình bạn như thế đâu, bạn hãy đếm những người dấn thân trong đời tận hiến đi, có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người giống như bạn đó... Cảm ơn bạn đã cho tôi một lần được trở về, một lần nữa được bồi hồi, nhung nhớ và cry in heart.

    Cuộc sống này đâu phải chỉ sống với tình yêu, ta còn nhiều lắm bạn àh, nó nằm ở đâu đó, rải rác và rơi rụng ngoài kia hay nó đang đợi chờ và mong bạn đến nhặt - chọn - lấy nó đấy. Mạnh dạn bước tiếp nhé! tôi tin rằng đó cũng là lời mà những người kia muốn nói với những ai như bạn đó. Mến chào.

  2. 10 thành viên đã cảm ơn tom vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (03-10-2011),allihavetogive (03-10-2011),bomngat (04-10-2011),J love Y (27-11-2011),JB. Sĩ Trọng (26-02-2023),Katherine (03-10-2011),Mai Cồ (04-10-2011),Mart.TanNguyen (22-10-2011),Phero_Hau (27-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (03-10-2011)

  3. #12
    Trạng thái :   Katherine đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 16
    Tên thật:
    Phương Uyên
    Đến từ: Hải Phòng
    Sở thích: chơi đàn tranh, vẽ
    Nghề nghiệp: nhạc công
    Cảm ơn
    234
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 24 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi tom Xem bài viết
    Haizz Đi tu là thế đó sao? Nghe sự thật mà nặng nề quá, bất chợt ca từ đó lại vang trong lòng tôi: "Nào ai đã một lần gặp gỡ...". Tu là bỏ đó sao? là hy sinh cho một tình yêu lớn hơn và đẹp hơn sao? Chẳng phải vì thế mà đời tu có phải lắm những chông gai? Có phải đời tu lại lắm những lúc "hồi ức xưa hiện về, nguyên vẹn ở trong tim"?.

    Bạn thương mến! Nào chẳng có phải chi mà một mình bạn như thế đâu, bạn hãy đếm những người dấn thân trong đời tận hiến đi, có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người giống như bạn đó... Cảm ơn bạn đã cho tôi một lần được trở về, một lần nữa được bồi hồi, nhung nhớ và cry in heart.

    Cuộc sống này đâu phải chỉ sống với tình yêu, ta còn nhiều lắm bạn àh, nó nằm ở đâu đó, rải rác và rơi rụng ngoài kia hay nó đang đợi chờ và mong bạn đến nhặt - chọn - lấy nó đấy. Mạnh dạn bước tiếp nhé! tôi tin rằng đó cũng là lời mà những người kia muốn nói với những ai như bạn đó. Mến chào.

    cám ơn Tom, mình mới vào diễn đàn chưa lâu, nên chưa biết nhiều người, cám ơn các bạn trong diễn đàn đã chia sẻ tâm sự cùng mình. Cũng cám ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên, mình biết không chỉ riêng mình có 1 câu chuyện tình ngang trái, còn rất nhiều nguời giống mình và có khi còn đau khổ hơn mình. Câu chuyện của mỗi ngưòi khác nhau và nỗi đau nó để lại cũng khác nhau, chẳng ai giống ai nên chẳng thể so sánh. Cuộc sống quả thật không chỉ là sống với tình yêu, mà còn nhiều điều ý nghĩa khác mà con người cần biết đến, nhưng tình yêu lại là 1 trong những điều ý nghĩa nhất của cuộc đời mỗi con người, nếu không có tình yêu thì con người chẳng thể nào tồn tại được đến bây giờ. Mình vẫn luôn hướng về phía trước mà đi tiếp con đường tương lai, vì mình không chỉ sống cho riêng mình mà còn cho gia đình và những người thân yêu của mình nữa chứ. Nhưng tình yêu mà mình dành cho người đó sẽ không bao giờ thay đổi, không ai có thể thay thế được vị trí của người đó trong lòng mình. Mình cho rằng đối với bất kỳ ai, trong trường hợp nào cũng thế thôi, yêu thật lòng thì luôn là như vậy. Có thể sau này mình sẽ có 1 gia đình của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là mình hết yêu người ấy. Vì người đó đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong trái tim mình, con người mà, cái gì không thể có được thì mãi mãi là niềm khát khao và mơ ước, đúng không? HiHi, dù sao thì hiện giờ mình sống rất tốt, vui vẻ trong cuộc sống và bận rộn trong công việc, dù luôn nhớ anh ấy tha thiết, nhưng mình biết chắc chắn rằng ở nơi xa anh ấy cũng luôn nhớ tới mình và cầu nguyện cho mình mỗi ngày, như thế là đủ rồi, mình không cần gì hơn vì yêu nhau đâu nhất thiết là phải ở bên nhau, dù xa nhau nhưng tình yêu vẫn luôn dành cho nhau, phải không nào? Cám ơn lời chia sẻ của Tom. Thâm mến!


  4. 8 thành viên đã cảm ơn Katherine vì bài viết này:

    allihavetogive (03-10-2011),J love Y (27-11-2011),JB. Sĩ Trọng (26-02-2023),Mai Cồ (04-10-2011),Mart.TanNguyen (22-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (03-10-2011),thuynguyen_gk (26-04-2012),Tin Yeu (22-10-2011)

  5. #13
    Trạng thái :   bomngat đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 5
    Tên thật:
    Nguyễn Thị Hương
    Đến từ: Yên Đại- giáo phận Vinh
    Sở thích: Nghe nhạc
    Nghề nghiệp: Sinh viên
    Cảm ơn
    10
    Được cảm ơn 30 lần
    trong 6 bài viết
    Hì, tớ cảm ơn bạn vì những gì bạn có thể cảm thông và chia sẻ với những người như tớ. Cái cảm giác nặng nề, đau buồn đó, nếu như bạn từng yêu thật lòng, và khi mất người đó, bạn tất yếu sẽ phải có cảm giác như thế. Nếu không thì bạn đã chưa yêu...
    Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ rồi bạn nhỉ, bây giờ tớ rất tốt, tớ nhận ra quanh tớ là những người bạn luôn luôn lo lắng quan tâm tớ, theo cách của những người bạn, nhưng thực sự làm cho tớ ấm lòng :)
    Đặc biệt hơn, có những lúc tớ còn cảm ơn người đó vì đã đi theo con đường mà không có tớ, và cảm ơn Chúa khi đã dẫn tớ và người đó đi theo 2 con đường khác nhau với ý của Chúa. Khi xa người đó t nhận ra tớ làm được rất nhiều việc, tớ cảm thấy có ích hơn, thay vì trước đây chỉ sống ngập tràn trong tình yêu, mà không biết xung quanh diễn biến như thế nào? :)
    Còn những cảm xúc, tớ, cậu, chị Katherine và tất cả mọi người, đều là những con người yếu đuối, mỏng giòn, nên có những lúc không kiềm chế được cảm xúc là một điều dĩ nhiên, vì thế bạn cũng hãy cầu nguyện cho tớ, cho chị Katherine nữa, cho mọi người... Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, và cho danh Chúa được tỏa sáng và ý Chúa được thể hiện, bạn nhé!
    Chào bạn và cảm ơn bạn nhiều nhé. :)
    Cầu chúc sự bình an của Chúa ở lại trong mỗi người chúng ta! :)
    Trích Nguyên văn bởi tom Xem bài viết
    Haizz Đi tu là thế đó sao? Nghe sự thật mà nặng nề quá, bất chợt ca từ đó lại vang trong lòng tôi: "Nào ai đã một lần gặp gỡ...". Tu là bỏ đó sao? là hy sinh cho một tình yêu lớn hơn và đẹp hơn sao? Chẳng phải vì thế mà đời tu có phải lắm những chông gai? Có phải đời tu lại lắm những lúc "hồi ức xưa hiện về, nguyên vẹn ở trong tim"?.

    Bạn thương mến! Nào chẳng có phải chi mà một mình bạn như thế đâu, bạn hãy đếm những người dấn thân trong đời tận hiến đi, có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người giống như bạn đó... Cảm ơn bạn đã cho tôi một lần được trở về, một lần nữa được bồi hồi, nhung nhớ và cry in heart.

    Cuộc sống này đâu phải chỉ sống với tình yêu, ta còn nhiều lắm bạn àh, nó nằm ở đâu đó, rải rác và rơi rụng ngoài kia hay nó đang đợi chờ và mong bạn đến nhặt - chọn - lấy nó đấy. Mạnh dạn bước tiếp nhé! tôi tin rằng đó cũng là lời mà những người kia muốn nói với những ai như bạn đó. Mến chào.

  6. 8 thành viên đã cảm ơn bomngat vì bài viết này:

    J love Y (27-11-2011),JB. Sĩ Trọng (26-02-2023),Katherine (06-10-2011),Mai Cồ (04-10-2011),maria_thtruc (22-10-2011),Mart.TanNguyen (22-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (04-10-2011),Tin Yeu (22-10-2011)

  7. #14
    Trạng thái :   windy đã thoát
    Tham gia : Jul 2011
    Bài gửi : 54
    Tên Thánh:
    Anne
    Tên thật:
    Gió
    Đến từ: SP
    Sở thích: đọc sách
    Nghề nghiệp: lang thang
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn 482 lần
    trong 94 bài viết
    Đọc qua bài viết của bạn hay lắm , dòng tâm sự giống mình chỉ khác nhân vật đi tu thôi . Mặc dù tình cảm không được đáp trả nhưng ít ra được nói ra những gì chất chứa trong lòng, được người ta biết được tình cảm của mình còn tui thì không .Nhưng không sao mọi thứ sẽ qua thôi . Chúc bạn tìm được một nửa của mình , mỗi lần nhớ thì hãy cầu nguyện tâm sự cùng Chúa nhé , Người sẽ gánh bớt nỗi nhớ với bạn .Luôn vui , bình an hạnh phúc bạn nhé!

  8. 7 thành viên đã cảm ơn windy vì bài viết này:

    bomngat (06-10-2011),J love Y (27-11-2011),JB. Sĩ Trọng (26-02-2023),Katherine (06-10-2011),maria_thtruc (22-10-2011),Mart.TanNguyen (22-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (05-10-2011)

  9. #15
    Tin Yeu's Avatar
    Trạng thái :   Tin Yeu đã thoát
    Tham gia : Jun 2011
    Bài gửi : 99
    Tên Thánh:
    Maria
    Tên thật:
    Tin Yeu
    Đến từ: Lu Khach
    Sở thích: Tin Yeu
    Nghề nghiệp: Tin Yeu
    Cảm ơn
    345
    Được cảm ơn 602 lần
    trong 114 bài viết
    Em cảm ơn chị với những tâm tình chia sẻ rất thật và rất người!
    Đọc xong đôi dòng tâm sự của chị em thấy rất cảm phục chị.
    Có lẽ đây mới là tình yêu thật. Vì tình yêu của chị không chỉ dừng nơi cảm giác của con tim mà thôi, nhưng vượt lên rất cao và rất xa…
    Rất đẹp và rất quí!
    Nhìn đến tình yêu của chi, có một hình ảnh không rời em, đó là hình ảnh của Giêsu trên thập giá…


    Xin định nghĩa tình yêu


    Thay đổi nội dung bởi: Tin Yeu, 22-10-2011 lúc 06:57 AM

  10. 9 thành viên đã cảm ơn Tin Yeu vì bài viết này:

    allihavetogive (16-03-2023),bomngat (24-10-2011),J love Y (27-11-2011),JB. Sĩ Trọng (26-02-2023),Katherine (24-10-2011),maria_thtruc (22-10-2011),Mart.TanNguyen (22-10-2011),Pham Du (22-10-2011),Teresa Nhỏ Bé (23-10-2011)

  11. #16
    J love Y's Avatar
    Trạng thái :   J love Y đã thoát
    Tham gia : Apr 2011
    Bài gửi : 35
    Tên thật:
    nguyen kim hoang yen
    Đến từ: Giáo xứ Lộ Đức.Biên Hòa-Đồng Nai.
    Sở thích: Nghe Thánh Ca và đọc sách!
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    532
    Được cảm ơn 250 lần
    trong 39 bài viết
    Chị ơi!đọc câu chuyện của chị thật làm cho người ta rơi nước mắt.Chị can đảm lên nhé.Dù không thể bên nhau nhưng chị đã nhận được một tình yêu thật sự..đó đã là quá đủ chị ạ! Yêu không cần nhất thiết phải ở bên nhau mà quan trọng là cả hai củng nhìn về một hướng! Chị dã dành tặng cho Giêsu người chị yêu thương nhất thì em tin rằng Ngài sẽ chăm sóc người ấy chu đáo thay cho chị.Hãy vui lên chị nhé!Em mong rằng cả hai anh chị luôn đặt tình yêu của mình trong Chúa nhé.Xin Chúa và Mẹ Maria luôn ở bên và chúc lành cho chị.
    Đừng khóc khi mặt trời đi mất bởi nước mắt sẽ ngăn bạn chiêm ngưỡng các vì sao.


  12. 4 thành viên đã cảm ơn J love Y vì bài viết này:

    JB. Sĩ Trọng (26-02-2023),Katherine (30-11-2011),Phù thủy nhỏ (28-11-2011),Teresa Nhỏ Bé (27-11-2011)

  13. #17
    Trạng thái :   JB. Sĩ Trọng đã thoát
    Tham gia : Aug 2011
    Bài gửi : 464
    Tên Thánh:
    Gioan Baotixita
    Tên thật:
    JB. Hoàng Trọng Sĩ
    Đến từ: Giáo Xứ Chánh Tòa - Xuân Lộc (Đồng Nai)
    Sở thích: đọc sách, du lịch
    Nghề nghiệp: Giáo viên
    Cảm ơn
    3,637
    Được cảm ơn 2,936 lần
    trong 480 bài viết
    Mừng và cám ơn An Nhiên đã vào "Giai điệu trái tim" của Diễn Đàn. Ước gì chúng ta cùng quay trở lại cho vui nhé ! Rất mong được gặp lần sau.
    Thay đổi nội dung bởi: JB. Sĩ Trọng, 26-02-2023 lúc 08:09 PM

  14. 2 thành viên đã cảm ơn JB. Sĩ Trọng vì bài viết này:

    allihavetogive (16-03-2023),An nhiên (26-02-2023)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 ĐầuĐầu 12

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình