-
Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 1
- Tên thật: NTB
- Đến từ: Hà Nội
- Sở thích: lang thang
- Nghề nghiệp: tự do
- Cảm ơn
- 0
- Được cảm ơn 10 lần trong 1 bài viết
Chỉ cần nhìn lên Thập Giá, nhìn vào gương mặt ấy, cảm nhận tình yêu Thiên Chúa là có thể nhìn vào tận sâu trong tâm hồn mình. Lúc đó mình biết bản thân mình đang nghĩ gì, cần gì, phải làm gì. Nhưng những giây phút ấy chỉ đến với mình khi mình ngồi cầu nguyện trước Thập Giá Chúa. Vậy mà nhiều lúc mình lại quên đi việc chẳng hề đơn giản này.
-
10 thành viên đã cảm ơn niemvui vì bài viết này:
Doan Quan (27-08-2011),echcon1690 (29-08-2011),giotrendong (28-08-2011),guess1 (29-08-2011),J love Y (07-02-2012),maria_thtruc (28-08-2011),Padre Paolo (30-08-2011),Pere Joseph (28-08-2011),smiles (29-08-2011)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules