+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chúa ơi !

  1. #1
    Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 335
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Hồng Trang
    Đến từ: Gx Bùi Phát
    Sở thích: Hát,Đọc sách,Đi chơi
    Nghề nghiệp: Nghe nhạc
    Cảm ơn
    1,043
    Được cảm ơn 3,205 lần
    trong 493 bài viết

    Chúa ơi !

    Giesu Kính Mến của con !

    Giesu ơi mấy hôm nay con thấy mình cứ làm sao đó như một người mất hồn,lúc thì quá sốt sắng lúc thì thơ thẩn người ra,thể xác một nơi,linh hồn cũng một nơi nó cứ bay đi đâu đấy,tâm trí con như bị rối loạn mất cân bằng,dạo này con không nhớ những sự việc gì đã xảy đến với con gần đây con lãng trí cũng hay quên,cái tật vẫn chưa nào dứt bỏ được những cái tôi trong tâm trí con nó cứ ẩn ẩn lại hiện,satan được dịp mừng quá dụ dỗ lôi kéo con làm con quên mất chính mình là ai, nảy sinh cái tính kiêu ngạo dỗi hờn tự ái trong tâm hồn mất đi Đức Bác Ái Tin Cậy Mến trong con,con đã quên mất Ngài và con không nhận ra rằng Chúa vẫn luôn đồng hành và yêu thương con từng giây từng phút và Chúa không bao giờ bỏ rơi con.
    Con muốn tập cho mình những giây phút riêng tư để thinh lặng lắng lòng,để cảm thông và biết yêu thương hơn biết lắng nghe biết nhẫn nại chịu đựng nhưng sao mà con thấy quá khó đối với con quá Chúa ơi,nói thì dễ lắm nhưng thực hiện rất khó Chúa ơi,con biết mình thật yếu đuối nhỏ bé Chúa ơi ,nhiều khi con ngồi tịnh tâm cầu nguyện cố gắng lắm được chừng vài phút là con bắt đầu lo ra chia trí nghỉ quẩn đủ thứ chuyện trong cái đầu.
    Lúc nào con cũng được nghe được tiếng nói bên trong của Chúa rất âm thầm,nhẹ nhàng đó là : " Trang ơi,cố lên ta luôn ở bên con. " ; "Đó không phải là chuyện của con,con đừng xen vào"
    Con xin lỗi Chúa bây lâu nay con thờ ơ với Chúa, con cảm thấy dần dần xa Chúa vậy mà lúc nào Ngài cũng đồng cảm với con không bao giờ mà trách mắng khi con quên Ngài.Con muốn học sống yêu thương tha thứ và trao ban như Chúa
    xin Chúa hãy giúp con Chúa nhé.Xin hãy dạy con biết lắng nghe và sống theo thánh ý Ngài.
    Con muốn mượn lời bài hát này như một lời tâm tình của con dâng lên Chúa :
    Con chỉ là một cây bút chì rất nhu mì chẳng có là chi.Trong tay Chúa, Chúa vẽ muôn diệu kỳ quá diệu kỳ khi con mọn thực thi thiên ý khiêm hạ xóa bỏ mình đi.Trong tay Chúa,Chúa vẽ muôn diệu kỳ rất diệu kỳ
    Con chỉ là một cây bút chì mỗi ngày giờ được Chúa gạch ghi . Trong thương mến Chúa gửi bao ân tình bao ân tình con mọn hèn nào đâu xứng đáng lãnh nhận ơn Trời tặng ban. Trong thương mến Chúa gửi bao ân tình rất thắm tình
    BHN










    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    "Con muốn làm một Bông Hoa Nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường"

  2. 5 thành viên đã cảm ơn Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    Honesty (12-10-2012),JB. Sĩ Trọng (12-10-2012),Lan Anh (13-10-2012),Mai Tín (12-10-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-10-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình