+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 23 của 23

Chủ đề: Truyện cực ngắn - cực hay

  1. #21
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Năm cuối. Được đăng đôi bài trên báo, tôi đâm tự phụ. Bạn bè chung chỗ trọ rủ dạy thêm, tôi lắc đầu. Phụ quán cà phê, bĩu môi. Chạy xe ôm, không bao giờ.

    Ra trường. Thời gian thử việc bài được bài mất, nhuận bút chẳng là bao. Thói quen phung phí nên dây nợ dây nần.

    Hôm qua, đành muối mặt khất nợ tiền trọ, chị chủ cười:

    - Tụi nó đóng luôn cho em rồi.

    Chao ôi!!! Những đồng tiền bạn tôi chạy xe ôm.

    (Nguồn: Facebook)


    Ủa? Chuyện này có rùi mà ta??? Dù sao cũng Thank để lên tinh thần cho nhau, nhokkute hen!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  2. #22
    Mai Tín's Avatar
    Trạng thái :   Mai Tín đã thoát
    Tham gia : Apr 2012
    Bài gửi : 561
    Tên Thánh:
    Martino (3/11)
    Tên thật:
    NVT
    Đến từ: Vũng Tàu
    Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
    Nghề nghiệp: ...
    Cảm ơn
    2,205
    Được cảm ơn 4,123 lần
    trong 689 bài viết

    Đức Khổng Phu Tử trong giờ phút lâm chung, cho gọi thầy Tăng Tử là người đệ tử mà ngài tin tưởng đến bên giường bệnh.
    Đức Khổng Tử hỏi:
    - "Này Tăng Tử, Trước khi thầy nhắm mắt lìa đời, con có điều gì thắc mắc về những điều ta và con đã từng thảo luận?"
    Tăng Tử thưa:
    - "Bạch thầy, thầy quả là bậc chí nhân quân tử. Những lời thầy chỉ dạy, chúng con cảm thấy khó mà thực hiện cho trọn vẹn được.
    Đức Khổng tử trả lời:
    - "Này Tăng Tử, trong các điều ta giáo huấn, có điều đúng, có điều sai. Nhưng CÓ MỘT ĐIỀU TA KHÔNG BAO GIỜ NÓI SAI, ĐÓ LÀ ĐIỀU TA KHÔNG BIẾT!"

    Bình: Không biết nói không biết, ấy là biết. Người Việt có câu ngạn ngữ rất hay: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe"

  3. Thành viên đã cảm ơn Mai Tín vì bài viết này:

    Cát Bụi (01-06-2012)

  4. #23
    chulun008cr's Avatar
    Trạng thái :   chulun008cr đã thoát
    Tham gia : Oct 2010
    Bài gửi : 137
    Tên thật:
    Trần Hoàng Hải
    Đến từ: Thanh Đa
    Sở thích: Games
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn 632 lần
    trong 147 bài viết
    câu này chú lùn thấy hay hơn nè !
    "biết mà không biết mới là biết"


  5. Thành viên đã cảm ơn chulun008cr vì bài viết này:

    Cát Bụi (01-06-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 3/3 ĐầuĐầu 123

Chủ đề tương tự

  1. Bổn phận Truyền giáo ?
    By Pere Joseph in forum Chỉ Ba Phút Thôi
    Lm. Joseph Việt, O.Carm.
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 18-10-2014, 03:44 PM
  2. Truyện toàn vần T
    By Pham Du in forum Truyện cười Tổng hợp
    Trả lời: 19
    Bài mới gửi: 14-11-2012, 12:15 PM
  3. Im lặng và Lời: Con Đường Truyền Giáo
    By Tin Yeu in forum Bản tin Giáo Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 27-01-2012, 04:46 AM
  4. [sưu tầm] Truyện cười nhà đạo
    By smiles in forum Truyện cười Công giáo
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 09-03-2011, 04:43 PM
  5. Các lớp Mục Vụ Truyền Thông
    By allihavetogive in forum Thông tin hữu ích
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 21-01-2011, 07:10 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình